Dằn mặt con nợ, giết nhầm người rúng động Thái Nguyên

Dằn mặt con nợ, giết nhầm người rúng động Thái Nguyên

Thứ 2, 04/11/2013 | 20:12
0
Nhận được thông tin vào khoảng 21h30 ngày 13/10 tại nhà nghỉ Hương Rừng thuộc tổ 20 thị trấn Chùa Hang (Đồng Hỷ -Thái Nguyên) xảy ra vụ việc nổ súng làm một người chết và một người bị thương, PV báo Nguoiduatin.vn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

"Chó lửa" nhả đạn tại nhà nghỉ

Nhà nghỉ Hương Rừng thuộc công ty công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Thái Nguyên do chị Hoàng Lê Việt Hà (SN 1989) làm Giám đốc. Khoảng 21h30 ngày 13/10, tại đây, anh Nguyễn Thành Tuân (SN 1989, trú quán tại xã Hóa Thượng- Đồng Hỷ, chồng chị Hà- PV) đang ngồi đánh cờ, uống nước với một số người nhà, nhân viên trong đó có anh Phạm Khánh Dương (SN 1985- trú quán tại Cầu Mây- Phú Bình- Đồng Hỷ, là con nuôi của bố mẹ anh Tuân). Bất ngờ có 4 thanh niên bịt mặt lao vào dùng dao chém anh Tuân trọng thương và dùng súng bắn anh Dương. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên 2 xe máy đợi sẵn bỏ trốn. Anh Tuân và  Dương được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trao đổi với PV, anh Thành, một người bà con cũng có mặt khi sự việc xảy ra cho biết: "4 thanh niên bịt khẩu trang không nói không rằng, vừa nhìn thấy anh Tuân là chúng lao vào đánh chém tới tấp. Anh Tuân vung tay lên đỡ và chạy thoát được vào trong nhà. Anh Dương ngồi xem tôi và Tuân đánh cờ thấy vậy cũng chạy tìm chỗ trốn. Vừa mới chạy vào chưa kịp quay người chốt cánh cửa phòng hát tầng 1 thì bị một thanh niên trong nhóm bắn bằng súng hoa cải. Anh Dương ôm ngực ngã vật ra sàn nhà, máu me be bét khắp người. Sau khi xả súng vào anh Dương, nhóm người kia chạy ra ngoài và lên xe đồng bọn chờ sẵn lao ra ngoài đường lớn".

Pháp luật - Dằn mặt con nợ, giết nhầm người rúng động Thái Nguyên

Bà Hiền chỉ nơi anh Dương bị bắn.

Theo bà Lê Thị Thu Hiền, Trưởng ban công tác mặt trận tổ 20 và cũng là mẹ vợ của anh Tuân thì lúc đó bà  đang họp với một số cán bộ đầu ngành của tổ để bình xét gia đình văn hóa thì nhận được tin báo con rể bị chém. Về đến nơi bà bàng hoàng trước những vệt máu vương vãi ở cửa phòng hát tầng 1. "Nhà nghỉ vừa để kinh doanh cũng vừa là nơi ở của gia đình. Khi tôi về đến nơi thì cũng là lúc Dương và Tuân được ông Cường (chồng bà Hiền -PV) đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên. Cũng may là vợ và con thằng Tuân không có mặt ở đó"- bà Hiền cho biết.

Ông Vũ Duy Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 20 thị trấn Chùa Hang cho biết: "Nhận được thông tin từ người dân, tôi cùng bảo vệ tổ dân phố đã có mặt. Được một lúc thì lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ điều tra. Ngày hôm sau khi công an về thực nghiệm hiện trường tôi cũng được mời ra".

Do vết thương vào phần ngực quá nặng nên anh Dương đã tử vong tại bệnh viện. Được biết, Anh Phạm Khánh Dương là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân khu 1, đã ly dị vợ và có một con trai 4 tuổi hiện ở với mẹ. Nhân ngày chủ nhật, anh Dương qua nhà anh Tuân chơi và bị nhóm côn đồ bắn.

Bị dằn mặt vì không chịu trả nợ

Sau khi vụ việc đánh chém và nổ súng giết người tại thị trấn Chùa Hang xảy ra nhiều người dân đồn đoán nguyên nhân là do tranh chấp trong việc kinh doanh nhà nghỉ. Nhưng bà Lê Thị Thu Hiền cho biết, công ty vốn do bà và chồng thành lập hoạt động trong lĩnh vực nhà nghỉ, karaoke và mát xa nay đã chuyển cho con gái là chị Hoàng Lê Việt Hà quản lý. "Chúng tôi đi vào hoạt động từ năm 2005. Những năm trước đây công việc làm ăn khá thuận lợi vì ít có loại hình dịch vụ này, nhưng vài năm trở lại đây do nhiều nhà nghỉ mọc lên tại thị trấn nên công việc làm ăn có phần khó khăn hơn. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên do của vụ việc", bà Hiền khẳng định.

Để tìm rõ hơn thông tin về nguyên nhân vụ việc, chúng tôi đến khoa Ngoại chấn thương bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên, nơi anh Tuân đang nằm điều trị. Không giấu được sự hoang mang, anh Tuân cho biết, vào cuối năm 2012 do thiếu vốn đầu tư vào một số hoạt động của nhà nghỉ của vợ nên anh có nhờ một người em làm ở tiệm cầm đồ (người chủ mang tên Tuấn "Siêu" -PV) vay giúp 30 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận miệng 3 nghìn đồng/triệu/ngày. Anh Tuân phải đặt chứng minh thư, một bằng lái xe ô tô của mình và phải viết một giấy thuê xe và bán xe ở tiệm cầm đồ. "Thực ra mình không biết thuê xe và bán xe như thế nào, chỉ biết viết giấy để được vay tiền", anh Tuân chia sẻ.

Đến đầu năm 2013, anh Tuân đã thu xếp trả được hơn 14 triệu đồng cho Tuấn "Siêu". Số nợ còn lại cũng không nhiều nên vợ chồng anh Tuân dự định trả nợ dần. Đến tháng 6/2013, anh Tuân gọi điện đến tiệm cầm đồ của Tuấn "Siêu" để thanh toán số nợ và lấy giấy tờ ra. Nhưng anh hết sức bất ngờ khi biết số nợ cả gốc lẫn lãi của mình đã lên con số 80 triệu đồng. Thấy số tiền lớn vô lý như vậy, anh Tuân không trả và báo cáo sự việc lên cơ quan công an.

Trong khi đang đợi công an giải quyết vụ việc, khoảng 15h chiều ngày 7/7 Tuấn "Siêu" cùng 7 thanh niên đến nhà ông Nguyễn Văn Nam (Hóa Thượng- Đồng Hỷ, bố đẻ anh Tuân-PV) để đòi nợ. Không gặp được Tuân nhóm người kia đã lao vào hành hung ông Nam. Chỉ đến khi có người em ông Nam vào can thiệp thì bọn chúng mới bỏ đi và không quên buông lời đe nẹt dọa dẫm. "Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bọn chúng lại đến. Khi tôi ra mở cửa thì bị bắn một phát đạn, nhưng may mắn tôi không bị thương, ngay lúc đó tôi đã báo cáo vụ việc với công an huyện", ông Nam cho biết.

Một thời gian sau đó, vào ngày 8/8 anh Tuân lên thương lượng việc trả nợ thì bị nhóm người trong tiệm cầm đồ của Tuấn "Siêu" áp tải về nhà bố đẻ. Tại đây, bọn chúng yêu cầu ông Nam phải thanh toán nốt số tiền 80 triệu đồng còn nợ của con nhưng anh Tuân nói rằng, anh chỉ nợ 30 triệu đồng, đã trả  nợ được hơn 14 triệu đồng, chỉ còn 15 triệu đồng, nhưng lãi suất cao quá, nếu giảm lãi thì anh cố gắng vay mượn để thanh toán. Tuy nhiên,  Tuấn "Siêu" không đồng ý và tiếp tục hành hung những người trong gia đình ông Nam. Thấy sự việc ngày một đi quá xa, vợ ông Nam đã điện thoại báo công an huyện và lực lượng cảnh sát 113 đến ứng cứu.

Trưa ngày 27/9, Tuấn "Siêu" cho người đến hỏi về việc giải quyết trả tiền, nhưng ông Nam vẫn kiên quyết không chấp thuận và nhờ cơ quan công an vào cuộc. Những ngày sau đó gia đình ông bị khủng bố bằng dầu luyn, chai lọ, gạch đá. Và sự việc đáng tiếc tại nhà nghỉ Hương Rừng cũng liên quan đến chuyện tiền nong của anh Tuân khiến một người vô tội phải bỏ mạng, anh Tuân bị thương tích nặng.       

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan

Liên quan đến sự việc nổ súng gây chết người tại nhà nghỉ Hương Rừng, cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an vừa ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng này. Nguồn tin cũng cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã thu giữ được 8 khẩu súng và kiếm liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang được phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Thái Nguyên, công an huyện Đồng Hỷ phối hợp với lực lượng điều tra hình sự Quân khu 1 khẩn trương điều tra tuy xét vụ việc.

Quang Sơn

Giang hồ phố núi rủ 'chiến hữu' giết mẹ con nợ

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:27
Được một người bạn cho tờ giấy vay nợ ghi số tiền 90 triệu đồng, Bào Nhật Sơn (SN 1990, trú tại thôn Thái Niên, xã Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai) mừng như vớ được vàng. Ngay lập tức, Sơn gọi thêm hai đối tượng khác cùng "hành quân" lên thành phố Lào Cai đòi nợ.

Đề nghị truy tố chủ thầu đề sát hại vợ chồng con nợ

Thứ 7, 21/09/2013 | 10:03
Tức giận vì con nợ không trả tiền theo ý mình, Kha Cư vứt hóa chất “giết” chết hai người.

Uẩn khúc vụ cướp lư hương vì không đòi được tiền con nợ

Thứ 7, 31/08/2013 | 13:01
Một nhóm côn đồ miệt vườn xông vào nhà con nợ, hành hung chủ nhà đang bị bệnh tim một trận nhừ tử. Tiện tay chúng đập phá đồ đạc trong nhà. Trước khi ra về, chúng cướp luôn điện thoại di động và chiếc lư hương thờ tổ tiên con nợ. Phía sau vụ đánh người, cướp tài sản này còn có nhiều uẩn khúc.

27 chủ nợ tranh nhau nhà, xe con nợ 100 tỷ

Thứ 7, 17/08/2013 | 21:32
Vụ án hai vợ chồng chủ DN tư nhân Quỳnh Dương tại Thái Nguyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỷ đồng đã kết thúc phần hình sự. Tội danh đã rõ ràng và cả hai đang phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khối tài sản mà hai vợ chồng trên còn lại sẽ được thi hành án ra sao để đảm bảo quyền lợi cho 27 bị hại ra sao vẫn đang bế tắc.

Ném 'bom bẩn' khủng bố con nợ

Thứ 5, 25/04/2013 | 17:10
Không đòi được khoản cho vay gần 80 triệu đồng, bà Ngọ thuê một nhóm thanh niên đi khủng bố con nợ.

EVN là 'con nợ' hơn 9.000 tỷ đồng của PVN

Chủ nhật, 07/04/2013 | 11:04
Thông tin này được ông Phùng Đình Thực - chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) xác nhận.

Giang hồ phố núi rủ 'chiến hữu' giết mẹ con nợ

Thứ 7, 02/11/2013 | 10:27
Được một người bạn cho tờ giấy vay nợ ghi số tiền 90 triệu đồng, Bào Nhật Sơn (SN 1990, trú tại thôn Thái Niên, xã Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai) mừng như vớ được vàng. Ngay lập tức, Sơn gọi thêm hai đối tượng khác cùng "hành quân" lên thành phố Lào Cai đòi nợ.

Đề nghị truy tố chủ thầu đề sát hại vợ chồng con nợ

Thứ 7, 21/09/2013 | 10:03
Tức giận vì con nợ không trả tiền theo ý mình, Kha Cư vứt hóa chất “giết” chết hai người.

Uẩn khúc vụ cướp lư hương vì không đòi được tiền con nợ

Thứ 7, 31/08/2013 | 13:01
Một nhóm côn đồ miệt vườn xông vào nhà con nợ, hành hung chủ nhà đang bị bệnh tim một trận nhừ tử. Tiện tay chúng đập phá đồ đạc trong nhà. Trước khi ra về, chúng cướp luôn điện thoại di động và chiếc lư hương thờ tổ tiên con nợ. Phía sau vụ đánh người, cướp tài sản này còn có nhiều uẩn khúc.

27 chủ nợ tranh nhau nhà, xe con nợ 100 tỷ

Thứ 7, 17/08/2013 | 21:32
Vụ án hai vợ chồng chủ DN tư nhân Quỳnh Dương tại Thái Nguyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỷ đồng đã kết thúc phần hình sự. Tội danh đã rõ ràng và cả hai đang phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khối tài sản mà hai vợ chồng trên còn lại sẽ được thi hành án ra sao để đảm bảo quyền lợi cho 27 bị hại ra sao vẫn đang bế tắc.

Ném 'bom bẩn' khủng bố con nợ

Thứ 5, 25/04/2013 | 17:10
Không đòi được khoản cho vay gần 80 triệu đồng, bà Ngọ thuê một nhóm thanh niên đi khủng bố con nợ.

EVN là 'con nợ' hơn 9.000 tỷ đồng của PVN

Chủ nhật, 07/04/2013 | 11:04
Thông tin này được ông Phùng Đình Thực - chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) xác nhận.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.