Câu chuyện thứ nhất, xảy ra hôm 24/4. Đó là hình ảnh bé trai 4 tuổi trèo lên lan can cửa sau từ tầng 12, tại chung cư CT3, khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, Hà Nội) gào khóc khản cổ bố mẹ.
Hình ảnh cháu bé trèo qua ban công vào nhà.
Do không có bố mẹ ở nhà nên em nên em liên tục gọi bố mẹ trong tình trạng chênh vênh như thế. Có lúc cậu bé còn cúi đầu xuống dưới nhìn đám đông cả trăm người dưới đường đang gào thét lo sợ. Có lúc thì cậu bé đứng lên lan can rồi xoay người quay lưng ra ngoài. Nhìn hình ảnh bé trai chênh vênh trên bờ vực tử thần đó, người dân chứng khiến ai cũng không khỏi kinh sợ lo cho tính mạng của đứa bé 4 tuổi có thể rơi từ tầng 12 xuống đường bất cứ lúc nào.
Những tiếng hò hét, xen lẫn tiếng nam mô da di đà phật, tiếng “con ơi đi vào đi”, “đừng, đừng cơn ơi…” phát ra từ clip ai đó quay được cho lên báo điện tử mà thấy tim mình như muốn rụng. Số phận đã không quá vô tình với đứa trẻ 4 tuổi, nói cách khác phúc của bé và gia đình còn dày. Giây phút cuối của định mệnh bé đã rời khỏi tư thế vắt vẻo từ ban công tầng 12 để vào căn phòng của gia đình bé.
Quả thực, tình huống trên khiến Chính Nhân tôi sau khi thở phào, thì thấy bố mẹ bé 4 tuổi quá sơ suất. Cả hai vợ chồng không có nhà mà để con ở một mình với lối ra ban công trống hoác trống huơ. Sinh mạng vốn là điều không thể đùa bằng sự sơ suất như vậy.
Thực tế, đã có không ít trẻ đã từng rơi ban công và mất mạng vì những tình huống như thế. Qua đây, trong việc xây dựng nhà ở, các chủ đầu tư cũng nên chú ý hơn các yếu tố an toàn, nhất là với những trẻ nhỏ. Những tiểu tiết thiết kế về chiều cao, độ an toàn của lan can, ban công phải là những yếu tố cần đảm bảo sự an toàn nghiêm ngặt.
Một câu chuyện khác, cũng liên quan đến sinh mạng con người, xảy ra hôm 23/4. Nhưng lần này, đị