Vụ bé trai nghi mất tích: Ở cách nhà 20km, nhưng không nhớ đường về

Vụ bé trai nghi mất tích: Ở cách nhà 20km, nhưng không nhớ đường về

Thứ 3, 01/12/2015 | 06:53
0
Bé trai ngày thường rất nhanh nhẹn, nhớ đường giỏi tuy nhiên lại không nhớ được nhà mình ở Bàu Cạn, Long Thành mà lại nghĩ mình ở Quảng Nam.

Tối ngày 30/11, chị Trần Thị Hạnh, mẹ ruột em Trần Tuấn Phát học sinh lớp 5, Trường tiểu học Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai), nạn nhân được gia đình thông báo đã bị mất tích vào ngày 13/11, thông tin cho Người Đưa Tin là gia đình đã tìm được Phát và đưa em về nhà an toàn.

Pháp luật - Vụ bé trai nghi mất tích: Ở cách nhà 20km, nhưng không nhớ đường về

Bé Phát đã về nhà an toàn

Chị Hạnh kể lại rằng sáng cùng ngày chị nhận được điện thoại của một người lạ cho biết bé Phát đang ở phòng trọ cùng với một gia đình gần Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành (QL51, xã Tam Phước, huyện Long Thành). Nghe thông báo về tin tức của con trai, chị Hạnh nhanh chóng chạy xe đến địa chỉ mà người trên điện thoại thông báo. Khi đến nơi chị đã rất vui mừng và bất ngờ vì thấy con trai chị vẫn an toàn khỏe mạnh ở đây.

Người đang chăm sóc em Phát là anh Toàn kể lại chuyện tìm thấy Phát là do anh thấy bé lang thang ngoài đường, hỏi thì em nói “mẹ bỏ rồi”, thấy tội nên anh đưa Phát về nhà nuôi. Do anh không đọc thông tin trên báo đài nên không biết chuyện bà Hạnh đang tìm kiếm Phát hơn chục ngày nay. Đến khi hàng xóm cùng dãy trọ đọc được thông tin từ tờ rơi tìm kiếm Phát và ảnh của cháu thì mới biết và điện thoại báo chị Hạnh đến đón con về.

Về đến nhà, Phát kể lại hôm bị mất tích, có một thanh niên lạ bảo Phát “trèo lên xe chở lên đây chút”, rồi người này chở em đến khu dân cứ đối diện cổng Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành bảo Phát xuống xe và nói “ba mẹ bỏ mày rồi”. Sau đó, người này bỏ đi mất. Phát đi lang thang, ghé vào chùa xin cơm và ở mấy ngày trước khi được anh Toàn đưa về nhà.

Bà Hạnh cho biết “Con tôi xưa nay rất lanh lợi, nhớ đường giỏi. Nhưng nay hỏi thì Phát chỉ nói nhớ tên mẹ nhưng không nhớ đường về nhà và số điện thoại của mẹ, không nhớ ở Bàu Cạn mà nhớ ở quê là Quảng Nam. Tôi không biết con tôi bị gì, nhưng giờ chờ cho cháu ổn lại sẽ hỏi chuyện”.

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.