Vừa qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền một clip ghi lại cuộc tranh luận giữa những người dân với công an viên phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với người đăng clip là chị Nguyễn Thanh Q. (SN 1988). Được biết clip được chị Q. quay lại khi làm việc với công an phường Lý Thái Tổ về việc cháu trai của chị là em Vũ Hoàng S. (1998) bị công an đưa lên trụ sở phường mà không có nguyên nhân.
Công an viên Phạm Nhật Anh. Ảnh cắt từ clip
Kể lại sự việc, chị Q. cho biết: “Sự việc xảy ra vào lúc 22h ngày 28/6, khi công an phường đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, ngay chỗ S. và bố cháu bán trà đá thì xảy ra cự cãi giữa một người công an tên Phạm Nhật Anh. Sau đó thấy công an phường định tịch thu chồng ghế nhựa của quán mình, cháu S. giằng lại và có đẩy anh Nhật Anh ra. Người dân xung quanh và gia đình thấy vậy vội đẩy cháu S. vào nhà.
Sau đó, có khoảng 4 đến 5 người công an xông vào nhà cháu để bắt cháu S. lên phường và giữ trong hơn 24h.
Trong clip ghi lại, chị Q. cho biết, khi trao đổi với người công an tên Phạm Nhật Anh, hỏi về vấn đề tại sao lại bắt người mà không có giấy tờ gì, có biết luật đó không thì anh này cho hay “tôi học công an, không học luật”.
Những clip mà chị Q. đăng tải đã khiến rất nhiều người bức xúc trước cách hành xử và thái độ mà người công an này thể hiện.
Trao đổi với công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, đại diện công an phường đã xác nhận sự việc nhưng lại cho rằng, tính chất không giống với những gì chị Q. đăng tải.
Trao đổi với PV báo Điện tử Người Đưa Tin, Thiếu tá Lê Duy An, đội phó đội điều tra tổng hợp, công an quận Hoàn Kiếm giải thích: "Về việc tại sao bắt người mà không có lệnh, thì trong trường hợp này, S. đã có hành