Vụ cắt chân để chữa bệnh: Liệu có phải là một 'dị giáo' mới?

Vụ cắt chân để chữa bệnh: Liệu có phải là một 'dị giáo' mới?

Chủ nhật, 12/01/2014 | 18:57
0
Ông Nguyễn Cung Hà, nguyên là cán bộ công an, đã từng phát hiện nhiều hành vi lừa đảo của những kẻ mượn danh thầy phong thuỷ cho rằng: “Trường hợp cắt chân người thân để chữa bệnh hiểm nghèo là phản khoa học. Thực tế, tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa từng thấy trường hợp nào cắt chân đi để truyền năng lượng chữa bệnh ung thư cả. Còn nói về mặt tâm linh, trên thế giới cũng đã có xuất hiện những tôn giáo lạ, con người tham gia vào đấy sẽ tự hành xác mình. Nhưng ở đấy họ theo một tôn giáo, và người ta tự nguyện làm những việc đau đớn cho bản thân”.

Nhìn nhận trường hợp của bà T.D., ông Hà cho rằng: “Ở đây người nhà của nạn nhân đã thể hiện một sự cuồng tín đến mù quáng. Trong trường hợp này, cơ quan công an phải điều tra làm rõ có hay không chuyện dựa vào đức tin tâm linh, “ông thầy” nào phán phải cắt chân để chữa bệnh? Nếu đích danh có “ông thầy” phán như vậy phải xử lý theo pháp luật. Bởi chính họ đang lợi dụng đức tin để truyền bá mê tín, dị đoan, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người khác.

Hơn nữa, cũng cần xác minh thông tin để biết, liệu có một mầm mống giáo phái, tà đạo nào mới du nhập vào trong nước hay không? Nếu có thì chắc là một nhóm “dị giáo” mắc phải những chứng bệnh cuồng tín, điên rồ nào đấy. Thực tế này cho thấy sự quá nguy hiểm khi con người tin vào tâm linh một cách mù quáng. Tìm hiểu rõ, nếu có phải cảnh báo rộng rãi cho người dân tránh “vết xe đổ”.

Xã hội - Vụ cắt chân để chữa bệnh: Liệu có phải là một 'dị giáo' mới?

Nhà ngoại cảm Nguyễn Cung Hà.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng chỉ ra: “Trong trường hợp này, tôi nghĩ lực lượng công an sẽ điều tra rõ, liệu chuyện cắt chân ấy là yếu tố chữa bệnh bằng tâm linh, hay do con người ta bị hoang tưởng. Thực tế, có rất nhiều người đang bị mắc chứng bệnh này và họ có những hành động không kiểm soát được bản thân. Hơn nữa, cũng cần làm rõ liệu trong hai người có hành vi cắt chân bà T.D., có ai sử dụng chất ma tuý không? Thực tế, trong xã hội đã có nhiều kẻ “ngáo đá” giết người thân vì tưởng họ là ác quỷ xảy ra nhiều rồi”.

Theo ông Hà, việc tin vào cắt chân để chữa bệnh, mang bình yên cho gia đình, người bệnh nếu chết được thành “con ma tử tế” là một điều ấu trĩ không thể chấp nhận được. “Chuyện “ma quỷ”, mộng mị, mê muội tin vào một ông thầy nào thực sự là bệnh hoạn của cả hai phía. Lực lượng công an cần làm rõ những kẻ “đội lốt tâm linh” để xúi người dân làm liều”.

GS Chu Phác: Ông thầy nào phán 'cắt chân để truyền năng lượng' là tội ác!

Trao đổi với PV về thông tin cho rằng việc em ruột và con gái cắt chân bà T.T.T.D. là để truyền năng lượng chữa bệnh, khiến bà đang phải điều trị tại bệnh viện Xanh- Pôn, thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác cho rằng: “Tôi nghiên cứu tâm linh nhiều năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế. Đây là hành động dã man, là một tội ác! Làm sao chữa bệnh ung thư cho mẹ bằng phương pháp truyền năng lượng mà phải chặt đứt chân đi. Điều ấy là một niềm tin mù quáng vào những điều phi thực tế!”.

 

Nhìn nhận thực tế, tại các tỉnh phía Nam trước đây đã có dòng họ tin rằng, khi đẻ con trai phải cắt ngón chân cái đi đứa trẻ mới sống được.

 

“Còn ở trường hợp này, người ta lý giải cắt chân đi để cứu sống bệnh nhân đã mắc bệnh hiểm nghèo, đó là yếu tố tâm linh. Tôi cho rằng đó là hủ tục cần phải lên án mạnh mẽ. Dưới góc độ nghiên cứu tâm linh tôi cho rằng không bao giờ có chuyện chữa bệnh bằng truyền năng lượng mà phải cắt chân. Về mặt tâm linh không bao giờ có chuyện thần thánh hay các vong linh gia tộc phải hành hạ con người, bắt con người ta phải chịu đau đớn. Ở đây, kẻ nào phán như vậy đích thị là người xấu, kẻ gian. Người thân của nạn nhân làm theo như vậy hoá ra thần thánh lại phù hộ cho kẻ xấu à?”, ông Chu Phác nêu câu hỏi.

 

Xã hội - Vụ cắt chân để chữa bệnh: Liệu có phải là một 'dị giáo' mới? (Hình 2).

 

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác

 

Nhìn nhận thực chất vấn đề này, ông Chu Phác cho rằng: “Nếu đúng như báo chí đã phản ánh việc cắt chân để chữa bệnh thì  đó chỉ là sự cuồng tín, không còn biết phân biệt thật giả. Ông thầy nào phán như vậy có thể khẳng định đó là những kẻ cơ hội, giả danh người có năng lượng để lừa người. Hoặc tôi cũng nêu ra giả thiết cần làm rõ liệu người nhà có bị “ma quỷ” nhập vào nên để lòng tin mù quáng át đi lý trí mà nghe theo lời kẻ xấu xúi bẩy. Nếu có thầy bói bảo như thế thì đó là tội ác và sẽ bị báo oán!”.

 

Bàn về chuyện chữa bệnh truyền năng lượng bằng phương pháp “hành xác dã man”, ông Chu Phác nói: “Tôi khẳng định không có chuyện chữa bệnh bằng cách truyền năng lượng phải cắt chân. Bình thường nếu sử dụng truyền năng lượng thông qua đôi chân thì ở gan bàn chân có huyệt lưỡng tiền, nếu truyền năng lượng vào huyệt này chạy thẳng lên đỉnh đầu. Nếu bị đau đầu thì người ta dán phụ tử giống để truyền lên đầu, chứ không bao giờ người ta cắt chân cả. Ở mắt cá chân cũng có huyệt chữa bệnh chứ không thể cắt chân. Chuyện cắt chân để chữa bệnh liên quan đến não là bậy bạ hết mức. “Ông thầy” nào mà phán cắt chân bình thường của bệnh nhân thì phải đưa ra xử lý theo pháp luật”.

 

Minh Khánh - Anh Văn

Chồng cũ nạn nhân vụ cắt chân nói về em vợ

Chủ nhật, 05/01/2014 | 00:50
"Nhiều khả năng là do Khương, em trai bà Dung trong tình trạng không tỉnh táo do dùng ma túy nên đã làm việc đó", ông Nguyễn Lưu Tuấn, chồng cũ của nạn nhân vụt chân ở bệnh viện Xanh-Pôn cho biết.

Trách nhiệm của bệnh viện vụ con gái rủ cậu ruột cắt chân mẹ

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:18
"Nếu bác sĩ, bảo vệ, an ninh thiếu trách nhiệm thì phải xử lý thật nghiêm để lấy lại niềm tin cho người bệnh nói riêng và người dân nói chung”, luật sư Giang Văn Quyết phân tích.

Con gái rủ cậu ruột vào BV cắt chân mẹ bị u não

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:17
Thấy những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng Hồi sức, bảo vệ và bác sĩ BV Xanh Pôn hốt hoảng chạy sang. Một cảnh kinh hoàng như trong phim kinh dị đang diễn ra: Đứa con gái vẻ mặt cô hồn ghì chặt cổ mẹ đẻ để cậu ruột dùng dao hì hụi cắt chân thành ba khúc. Máu chảy lênh láng khắp phòng.

Rủ nhau đi cắt chân dung nghệ thuật trong 1 phút

Thứ 5, 10/01/2013 | 14:09
Chưa đến một phút, với chiếc kéo và một tờ giấy, bất cứ ai cũng có thể sở hữu cho riêng mình bức chân dung chỉ với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Video: Con gái rủ cậu ruột vào BV cắt chân mẹ đẻ

Thứ 6, 03/01/2014 | 11:58
Thấy những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng Hồi sức, bảo vệ và bác sĩ BV Xanh Pôn hốt hoảng chạy sang. Một cảnh kinh hoàng như trong phim kinh dị đang diễn ra: Đứa con gái vẻ mặt cô hồn ghì chặt cổ mẹ đẻ để cậu ruột dùng dao hì hụi cắt chân thành ba khúc. Máu chảy lênh láng khắp phòng.

Chồng cũ nạn nhân vụ cắt chân nói về em vợ

Chủ nhật, 05/01/2014 | 00:50
"Nhiều khả năng là do Khương, em trai bà Dung trong tình trạng không tỉnh táo do dùng ma túy nên đã làm việc đó", ông Nguyễn Lưu Tuấn, chồng cũ của nạn nhân vụt chân ở bệnh viện Xanh-Pôn cho biết.

Trách nhiệm của bệnh viện vụ con gái rủ cậu ruột cắt chân mẹ

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:18
"Nếu bác sĩ, bảo vệ, an ninh thiếu trách nhiệm thì phải xử lý thật nghiêm để lấy lại niềm tin cho người bệnh nói riêng và người dân nói chung”, luật sư Giang Văn Quyết phân tích.

Con gái rủ cậu ruột vào BV cắt chân mẹ bị u não

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:17
Thấy những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng Hồi sức, bảo vệ và bác sĩ BV Xanh Pôn hốt hoảng chạy sang. Một cảnh kinh hoàng như trong phim kinh dị đang diễn ra: Đứa con gái vẻ mặt cô hồn ghì chặt cổ mẹ đẻ để cậu ruột dùng dao hì hụi cắt chân thành ba khúc. Máu chảy lênh láng khắp phòng.

Rủ nhau đi cắt chân dung nghệ thuật trong 1 phút

Thứ 5, 10/01/2013 | 14:09
Chưa đến một phút, với chiếc kéo và một tờ giấy, bất cứ ai cũng có thể sở hữu cho riêng mình bức chân dung chỉ với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Video: Con gái rủ cậu ruột vào BV cắt chân mẹ đẻ

Thứ 6, 03/01/2014 | 11:58
Thấy những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng Hồi sức, bảo vệ và bác sĩ BV Xanh Pôn hốt hoảng chạy sang. Một cảnh kinh hoàng như trong phim kinh dị đang diễn ra: Đứa con gái vẻ mặt cô hồn ghì chặt cổ mẹ đẻ để cậu ruột dùng dao hì hụi cắt chân thành ba khúc. Máu chảy lênh láng khắp phòng.