Vụ Cát Tường: Nỗi lòng ba người mẹ

Vụ Cát Tường: Nỗi lòng ba người mẹ

Thứ 4, 27/11/2013 | 13:30
0
Đằng sau tội ác Nguyễn Mạnh Tường đã ném xác phi tang gây hoang mang cho dư luận, là nỗi đau tuột cùng của đấng sinh thành khi "người chết, kẻ tù tội".

Chỉ muốn đền tội ác thay con 

Không ai ở vùng quê nghèo thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam có thể tin được Tường lại gây ra tội ác tày trời như vậy. Bởi lẽ tại địa phương, Tường là một người tốt, có ý trí vươn lên trong cuộc sống khó khăn và có trách nhiệm với gia đình. 

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Nỗi lòng ba người mẹ

"Giá như tôi có thể chết, hoặc đi tù thay nó..." - mẹ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường

Bố Tường cũng là bác sĩ, ông đi bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ và khi trở về bị nhiễm chất độc màu da cam, vì vậy nên trong gia đình bà Nguyệt (mẹ bác sĩ Cát Tường) có 4 người con thì đến 3 người bị nhiễm chất độc màu da cam, duy chỉ có bác sĩ Tường là khỏe mạnh. Cô em thứ hai bị nặng nhất phải nằm một chỗ, còn hai cô út hiện đang làm việc trên Hà Nội được bác sĩ Cát Tường cưu mang.

Dường như, tất cả mọi hi vọng, người mẹ già đều đặt hết vào bác sĩ Cát Tường. Chính vì thế, khi đối diện với tội ác tày trời của đứa con trai bà chỉ biết lặng người đi trong đau đớn.

Ngồi co ro trong ngôi nhà lạnh lẽo, bà mẹ nhìn lên di ảnh của người chồng quá cố và nói những lời vị tha cho đứa con lỗi lầm: "Thằng Tường là đứa có phẩm chất tốt, chắc do sợ hãi quá nên nó mới làm liều. Giá như tôi có thể chết, hoặc đi tù thay nó...".

Có lẽ người mẹ vị tha này, chỉ muốn đền mọi tội ác do con gây ra để Tường có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, luật pháp nghiêm minh, chắc chắn rằng trước mắt Tường sẽ là chỗi ngày dài trong trại giam để trả giá cho tội ác dã man của mình, và một bản án lương tâm nữa sẽ theo vị "bác sĩ đồ tể" suốt đời.

Sẽ làm osin lấy tiền cho con đi học nghề

Không kém phần khốn khổ, bà Yến (mẹ của bảo vệ Khánh) nằm liệt một chỗ kể từ khi biết con mình là người gián tiếp giúp sức bác sĩ Tường phi tang xác xuống sông.

Qúa đau lòng trước hành động dại dột của con, cộng thêm nỗi ám ảnh về hình ảnh của người phụ nữ xấu số đến nay vẫn chưa tìm thấy xác mà bà cảm thấy ớn lạnh, có lỗi với gia đình nạn nhân. 

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Nỗi lòng ba người mẹ (Hình 2).

Bà Yến đang "đứt từng khúc ruột" khi con trai vướng vào vòng lao lý

Đúng là "đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ", mặc dù tất cả mọi người đều quay lưng lại với Khánh, bởi cậu thanh niên "choai choai" này, chỉ vì được ông chủ hữa tăng lương mà sẵn sàng làm một việc tày đình, khiến gia đình nạn nhân phải khốn khổ.

Thế nhưng, trong con mắt nhân hậu của người mẹ "Khánh là một đứa rất ngoan, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Khánh phải đi làm thêm phụ giúp gia đình. Chỉ mong pháp luật có thể xem xét giảm nhẹ tội  cho cháu, để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời. Còn tôi sẽ đi làm osin để có tiền cho cháu học một cái nghề tử tế kiếm cơm", Bà Yến cho biết.

Mặc dù sức khỏe rất yếu ớt, nhưng bà Yến đã cố gắng đến nhà nạn nhân để thắp hương, mong gia đình chị Huyền có thể tha thứ cho hành động dại dột của Khánh. Ai có thể kìm lòng lòng, khi nhìn thấy cảnh, mẹ bảo vệ Khánh khóc vật vả trước bàn thờ chị Huyền, được người nhà nạn nhân vỗ về, tha thứ. 

Mẹ chị Huyền lâm bệnh vì không tìm thấy xác con 

Nỗi đau càng thêm chồng chất, khi người đã chết mà không thể tìm thấy xác, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu không thể tìm thấy xác chị Huyền, gia đình đã nghĩ đến việc làm một lễ tang không có thi thể, rồi dựng một nấm mộ "giả" để linh hồn chị còn có nơi tìm về để trú ngụ. 

Pháp luật - Vụ Cát Tường: Nỗi lòng ba người mẹ (Hình 3).

Bố nạn nhân Huyền gửi tâm thư tới báo chí.

Phải nói, gia đình chị Huyền đã rất kiệt kệ về kinh tế cũng như xuống dốc tinh thần, công việc tìm kiếm thi thể nạn nhân rất mong manh và vô vọng. 

Khổ nhất là đấng sinh thành, khi sinh con ra thì nguyên vẹn, đầy đủ. Thế mà đến lúc trưởng thành chỉ vì muốn làm đẹp, gặp phải bác sĩ "vô lương tâm" mà đến chết thể xác vẫn không về được với gia đình. 

Mẹ chị Huyền lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ phải có người bên cạnh trông giữ vì sợ bà sẽ làm điều dại dột. Lúc ngủ thì không sao, lúc tỉnh dạy, bà chỉ biết ôm di ảnh của con trong lòng mà khóc. Có lẽ lỗi đau quá lớn đã xé lát tâm can, ruột gan của người mẹ này.

Tâm trạng bất ổn, lo lắng, nên khi tiếp xúc với phóng viên, bà chỉ biết khóc chứ không nói được gì nhiều.

Ông Phạm Đức Quang (60 tuổi, cậu của Huyền) tiếp lời "Nỗi đau đến với gia đình tôi quá lớn, quá bất ngờ. Điều quan tâm nhất lúc này là sớm tìm được thi thể cháu Huyền để vong linh cháu được an nghỉ. Và những người thân trong gia đình được an ủi phần nào".

Theo Loan Hoàng (Đời sống & Pháp luật Online)

Chưa nhà ngoại cảm nào tìm được xác nạn nhân Cát Tường

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:12
Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện bị bác sĩ Tường ném xác đã nhờ vào các nhà ngoại cảm song kết quả là mất tiền, mất sức nhưng thi thể chị Huyền vẫn bặt tăm.

Lý giải của BV Bạch Mai về chuyện 'lờ vụ Cát Tường'

Thứ 5, 28/11/2013 | 08:51
Đã hơn một tháng trôi qua, dư luận vẫn chưa thể lắng xuống vì thi thể nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hàng loạt những câu hỏi, giả thuyết được đưa ra nhưng cho đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Vợ bác sĩ Cát Tường được gặp chồng một lần

Thứ 6, 29/11/2013 | 16:23
Vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã tới cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường để dọn dẹp đồ đạc, máy móc còn lại của thẩm mỹ viện.

Gia đình nạn nhân Cát Tường quay lại sông Hồng tìm thi thể

Thứ 3, 26/11/2013 | 13:44
Sau nhiều lần tìm kiếm theo nhiều nguồn tin khác nhau, sáng nay, ông Phạm Hữu Quang, cậu của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác, cho biết, gia đình sẽ quay lại sông Hồng để tiếp tục tìm kiếm.

Người nhà chị Huyền tìm thi thể bên trong TMV Cát Tường

Thứ 3, 26/11/2013 | 09:37
Không chỉ tìm bên trong thẩm mỹ viện, người nhà còn tìm cả khu vực bể phốt nhưng vẫn không thấy thi thể chị Huyền.

'Trong thẩm mỹ Cát Tường có hầm giấu xác'

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:18
Đây là thông tin mẹ đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ với chúng tôi sáng 25/11.

Chưa nhà ngoại cảm nào tìm được xác nạn nhân Cát Tường

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:12
Gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện bị bác sĩ Tường ném xác đã nhờ vào các nhà ngoại cảm song kết quả là mất tiền, mất sức nhưng thi thể chị Huyền vẫn bặt tăm.

Lý giải của BV Bạch Mai về chuyện 'lờ vụ Cát Tường'

Thứ 5, 28/11/2013 | 08:51
Đã hơn một tháng trôi qua, dư luận vẫn chưa thể lắng xuống vì thi thể nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hàng loạt những câu hỏi, giả thuyết được đưa ra nhưng cho đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp.

Vợ bác sĩ Cát Tường được gặp chồng một lần

Thứ 6, 29/11/2013 | 16:23
Vợ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã tới cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường để dọn dẹp đồ đạc, máy móc còn lại của thẩm mỹ viện.

Gia đình nạn nhân Cát Tường quay lại sông Hồng tìm thi thể

Thứ 3, 26/11/2013 | 13:44
Sau nhiều lần tìm kiếm theo nhiều nguồn tin khác nhau, sáng nay, ông Phạm Hữu Quang, cậu của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác, cho biết, gia đình sẽ quay lại sông Hồng để tiếp tục tìm kiếm.

Người nhà chị Huyền tìm thi thể bên trong TMV Cát Tường

Thứ 3, 26/11/2013 | 09:37
Không chỉ tìm bên trong thẩm mỹ viện, người nhà còn tìm cả khu vực bể phốt nhưng vẫn không thấy thi thể chị Huyền.

'Trong thẩm mỹ Cát Tường có hầm giấu xác'

Thứ 2, 25/11/2013 | 14:18
Đây là thông tin mẹ đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ với chúng tôi sáng 25/11.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).

Bắt tạm giam kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:23
Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố kế toán Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Ba Bể. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị này.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.