Trước nhiều thông tin về vụ án đáng tiếc xảy ra tại TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trưa 29/11, PV báo Người Đưa Tin đã trực tiếp về nhà bà Nguyễn Thị Chảy (tên thường gọi là Nhuận) ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, người bị cho là đã xem bói cho Phạm Thị Xuân dẫn đến việc bà này sát hại chính cháu nội của mình. Theo đó, bà Chảy hoàn toàn bất ngờ và cả gia đình bà cũng rất sốc khi nghe được thông tin nói trên.
Bà Chảy cho biết: "Tại địa phương tôi không cúng bái hay xem bói gì cho bà Phạm Thị Xuân (bà nội bé gái 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa - PV). Tôi biết mẹo chữa cho nhiều trẻ con hết quấy khóc nên nhiều người đến nhờ chữa trị thôi. Hôm bà Xuân đến nhờ, tôi có đưa cho bà Xuân 3 tờ tranh tiền để bà mang về xoa cho cháu hết khóc chứ không hề có chuyện bói toán hay mê tín dị đoan gì hết. Tôi rất mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để tôi khỏi mang tai tiếng".
Được biết, mỗi lần có người nhờ giúp trẻ em bớt quấy khóc, bà Chảy thường lấy lá trầu không hoặc 3 tờ tranh tiền để họ cầm về xoa vào người và tay chân cháu nhỏ rồi đốt đi. Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Khi được hỏi về thông tin bà Xuân đã từng đến nhờ xem bói và cúng giải hạn, bà Chảy khẳng định, bà không hề cúng bái bao giờ. "Hơn nữa bà Xuân chưa từng nhờ tôi cúng bái gì cả", bà Chảy khẳng định.
Qua trao đổi về việc có thông tin bà Xuân sát hại cháu nội mình vì đi xem bói, bà Chảy cho hay, mấy ngày nay, gia đình bà chịu rất nhiều áp lực. "Bản thân tôi đã lớn tuổi, chỉ mong muốn mọi người công bằng và hiểu đúng bản chất vụ việc, tránh xảy ra những hiểu nhầm đáng tiếc rồi mang tội với người đã khuất", bà Chảy ngậm ngùi.