Vụ chồng đi tù vì cứu vợ: Người vợ đã trở về

Vụ chồng đi tù vì cứu vợ: Người vợ đã trở về

Thứ 3, 30/07/2013 | 23:25
0
“Vì em bị chết 2 đứa con, chồng lại ngồi tù nên em không muốn sống và buông xuôi. Sau đó em nghe mẹ chồng nhắn lại với họ hàng rằng sẽ có người giúp nên em đã quay lại”, vợ anh Tuấn chia sẻ với phóng viên.

Vào lúc 17h30 chiều ngày 29/7, mẹ anh Tuấn (bà Đào Thị Thu Hương) cho biết vợ Tuấn đã trở về sau nhiều ngày bỏ nhà đi biệt tích. Cũng trong ngày hôm nay, bà Hương đã ký đơn kêu cứu xin được giám đốc thẩm lại bản án cho anh Tuấn.

Trao đổi với phóng viên, bào Đào Thị Thu Hương cho biết: Khi hay tin có người trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình và hướng dẫn gia đình làm thủ tục xin giám đốc thẩm lại bản án tôi đã rất mừng và tôi tin vào sự trợ giúp này. Cả gia đình đang kỳ vọng vào tia sáng ấy. Niềm vui được nhân lên khi vợ Tuấn đã trở về.

Trở về sau nhiều ngày biệt tích, vợ anh Tuấn chia sẻ: “Vì em bị chết 2 đứa con, chồng lại ngồi tù nên em không muốn sống và buông xuôi. Sau đó em nghe mẹ chồng nhắn lại với họ hàng rằng sẽ có người giúp nên em đã quay lại”. 

Xã hội - Vụ chồng đi tù vì cứu vợ: Người vợ đã trở về

Bà Đào Thị Thu Hương, mẹ anh Tuấn 

Trước đó như chúng tôi đã phản ánh vụ việc anh Nguyễn Thanh Tuấn (23 tuổi, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) chở vợ và cậu con trai hơn 2 tuổi đi dạo phố thì bị nhóm thanh niên chặn lại đánh Tuấn và vợ Tuấn khiến vợ Tuấn bị sẩy thai. Trong lúc bảo vệ vợ trước hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh niên, Tuấn đã dùng dao đâm chết một người.

Tòa án nhân  dân tối cao TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt anh Tuấn 14 năm tù về tội giết người. Sau khi anh Tuấn đi tù thì đứa con trai thứ hai ở nhà cũng bị ngã xuống hố chết. Người vợ của anh Tuấn vì mất niềm tin, chán nản cuộc sống đã bỏ đi biệt tích.

Cũng sau khi báo chí đưa tin phản ánh về vụ việc, dư luận đã tỏ rõ sự bất bình và cho rằng phán quyết của tòa án là không hợp lý, quá nặng với anh Tuấn, do đó cần phải xem xét lại. Một người “giấu mặt” đã đứng ra nhận trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình anh Tuấn. Hành động kịp thời và ý nghĩa này đã lấy lại niềm tin và sự hy vọng cho cả gia đình anh Tuấn và đây cũng là lý do vợ anh Tuấn trở về sau nhiều ngày bỏ nhà đi.

Băng Tâm

Dân luật bất bình vụ 'cứu vợ mang thai, chồng đi tù'

Thứ 6, 05/07/2013 | 09:44
Sau khi một số báo đăng tin phản ánh về việc người chồng vì đứng ra bảo vệ vợ đang mang thai trước sự tấn công của hai thanh niên “manh động” bị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM tuyên phạt mức án 14 năm tù, cộng đồng người học luật ở nhiều diễn đàn đã cùng nhau chia sẻ thông tin, cùng nhau lên tiếng tỏ rõ sự bất bình trước một phán quyết có phần không hợp lý đó.

Sẽ trợ giúp miễn phí, ‘lật lại’ vụ ‘chồng vào tù vì cứu vợ’

Thứ 2, 08/07/2013 | 14:54
Đại diện ban hành động Tôi yêu luật cho biết sẽ cử người trợ giúp pháp lý miễn phí cho anh Nguyễn Thanh Tuấn, người bị TAND tối cao tại TP HCM tuyên phạt 14 năm tù trong vụ “chồng vào tù vì cứu vợ” đang gây chấn động dư luận trong những ngày qua.

Vụ chồng vào tù vì cứu vợ: Con chết đuối, vợ bỏ nhà đi

Thứ 7, 06/07/2013 | 15:20
Sau khi bị hai thanh niên đánh hư thai, chồng lãnh án nặng, con út ngã hồ chết, người vợ trong vụ “giải cứu” đã bỏ đi suốt nhiều tháng qua, để lại con nhỏ cho bà nội.

Tâm sự của người đàn bà trốn chồng đi mua dâm

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:07
Khi cậu trai trẻ khen ngực tôi đẹp thì tôi òa khóc nức nở. Tôi những tưởng tôi đã héo úa sau bằng đấy năm bị hắt hủi, cô đơn.

Xuất cảnh, đi tù bị xóa hộ khẩu?

Thứ 4, 27/02/2013 | 15:49
Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Tẩm xăng đốt chồng vì có người rủ chồng đi chơi Tết

Thứ 3, 08/01/2013 | 08:56
Trương Hà Trúc Lệ (sinh năm 1979, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong một phút nông nổi, đã nhẫn tâm tẩm xăng thiêu sống chồng, tự tay đẩy gia đình mình vào thảm kịch đau lòng.