Cô giáo N. kể, vào khoảng 9h30 ngày 27/11, khi cô đang giảng bài cho học sinh lớp 4, có một nhóm người lạ (gồm 3 nữ, 1 nam) đến lớp và ra hiệu ngoắt cô ra ngoài.
Lúc này, cô N. bảo đợi cho một chút. Khi cô N. đang lấy điện thoại trên bàn và định đi ra xem có việc gì thì bất ngờ 3 phụ nữ (khoảng tầm 25-30 tuổi) xông vào túm tóc, lấy điện thoại của cô, rồi đánh túi bụi vào đầu cô.
“Lúc đó, tui đau quá, kêu la lên nhưng họ vẫn không buông ra. Nhóm người này còn đọc lệnh, yêu cầu tôi quỳ xuống”, cô N. kể lại.
Sau đó, cô N. chạy thẳng qua chỗ học sinh và vứt giày chạy một mạch ra ngoài nhà dân để lánh nạn. Tại đây, cô N. nhờ người gọi điện báo với lực lượng Công an xã Thủy Vân.
Nhận được tin báo , công an xã đã đến làm việc tại trường Tiểu học Thủy Vân.
Trường Tiểu học Thủy Vân nơi diễn ra vụ đánh ghen
Sau đó, cô N. biết được, một trong 3 người tham gia đánh cô thì có 2 người là con gái của ông T.T.T. (trú đường Dương Văn An, TP Huế).
Cô N. cho hay, ông T.T.T và cô quen biết với nhau vì cùng trong hội chơi tennis. “Nguyên nhân tôi bị nhóm người đó đánh là vì họ nghĩ, tôi và ông T. có quan hệ tình cảm. Nhưng giữa tôi và ông T. không hề có chuyện đó và chỉ là quan hệ anh em trong nhóm chơi tennis”, cô N. khẳng định.
Cô N. còn cho biết, cách 3 ngày trước khi cô bị đánh trên lớp học, bà Q. (vợ ông T.) có đến cửa hàng của cô ở đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ chửi bới và dọa thuê người giết.
Tiếp đó, vào chiều 26/11, khi cô N. đi dạy về, đang đứng ở quầy bán hàng thì bà Q. cũng đã xông vào đánh. Lúc này, cô N. kêu la và vùng chạy ra ngoài, rồi bà Q. bỏ đi vì bắt gặp bảo vệ gần đó. Sau đó, cô N. đã trình báo sự việc với Công an phường Vĩ Dạ (TP Huế).
Cô N. cho biết thêm, ngoài việc đến cửa hàn