Vụ việc cô giáo Nguyễn T. M. trường mầm non Ánh Dương, địa chỉ: 17, BT8 Khu Đô Thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, đánh, “dúi đầu”, lột quần áo trẻ vì tè dầm ra lớp khiến cho dư luận xã hội vô cùng bức xúc.
Sáng ngày 28/12, PV báo Người Đưa Tin trao đổi với phụ huynh của cháu Gia Đ. (cháu bị cô giáo đánh) về vấn đề này.
Trường mầm non Ánh Dương
Anh Phùng Huy, bố cháu Gia Đ. bức xúc cho biết: “Trước khi con tôi bị đánh và lột quần áo vì tè dầm, cũng đã có khá nhiều lần cháu đi học về mà trên người có nhiều vết tím.
Tôi đã hỏi lại thì các cô đều nói là do các bạn đánh nhau. Tôi có nói nếu các bạn đánh nhau thì các cô nhẹ nhàng khuyên bảo các cháu rồi báo với gia đình biết.
Từ đó đã có xích mích với các cô, tôi có kiểm tra camera thì không phát hiện nguyên nhân. Có thể những lần trước các cô đã kéo cháu vào góc kín để đánh nên camera không quay được, nhưng lần này camera đã lộ ra hình ảnh”.
Anh Phùng Huy cũng cho hay: “Đầu tiên cô Minh cho biết, cô lỡ tay đánh trượt bạn khác vào G.Đ để lại vết lằn trên tay phải của con, đến bây giờ vết lằn tím đó vẫn còn.
Tôi nghĩ rằng vết đánh đó khá đau. Cô giáo đánh cháu là có mục đích, chứ không phải do trượt tay. Khoảng 23h đêm hôm đó, tôi về đến nhà thấy vết lằn vẫn còn trên tay con. Tôi tìm lại đoạn camera ở lớp con, xem đi xem lại từng tý. Đến gần 2h sáng thì tìm thấy đoạn video cô Minh đánh con và bắt cháu cởi quần áo không mặc gì trong hơn 10 phút như trên mọi người đã xem”.
Cháu Gia Đ. bị đánh "dúi đầu" ở trên lớp Ảnh cắt từ clip
“Sáng hôm sau thấy con nói “bố ơi con đau tai", tôi kiểm tra lại tai của con và thấy một số vết đỏ. Tôi hỏi nhưng con sợ không dám nói.