Gabe Adams – chàng trai 17 tuổi người Mỹ tuy có những khiếm khuyết về cơ thể nhưng lại sở hữu đam mê nhảy múa cháy bỏng. Năm học lớp lớp 7, Gabe biểu diễn một điệu nhảy trên nền nhạc bài hát “Unfriend You” của Greyson Chance để dự thi chương trình tìm kiếm tài năng của trường. Sau đó, chứng kiến sự vỗ tay tán dương không ngớt từ khán giả, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân đam mê nhảy múa.
Gabe sinh ra đã mang trong mình hội chứng Hanhart, một dạng khuyết tật cơ thể khiến người mắc không có tứ chi. Cậu bị mẹ bỏ rơi tại Brazil. Rất may là sau đó, Gabe được một cặp vợ chồng người Mỹ - ông Ron và bà Janelle nhận về nuôi.
Ông Ron và bà Janelle sinh sống tại Kaysville, Utah, Hoa Kỳ. Bản thân họ vốn đã có tới 13 người con. Nói về quyết định nhận nuôi Gabe của mình, bà Janelle cho hay: “Dĩ nhiên chúng tôi có nhiều chuyện phải làm, nhiều mối bận tâm trong cuộc sống, nhưng chúng tôi không thể ngừng nghĩ về cậu bé đáng thương không có tay chân ở Brazil.”
Gabe rất yêu thích nhảy hip hop và múa đương đại. Hiện, cậu đã thành lập một nhóm nhảy ở trường với 28 thành viên nữ. Gabe chia sẻ: “Những thành viên trong nhóm đối xử với tôi như một người bình thường. Cái họ quan tâm không phải là khuyết tật của tôi, mà là việc tôi có thể nhảy và là một phần của nhóm.”
“Tôi thích thú với việc có thể biểu lộ bản thân thông qua những chuyển động cơ thể. Tôi thấy mình trở thành một con người hoàn toàn khác khi nhảy múa.”, Gabe nói thêm.
Trần Anh
(Theo NBC News)