Do không trả phí chuyển nhượng phi công?
Vụ cướp trực thăng gây xôn xao những ngày qua tại Trung Quốc xảy ra ở huyện Hạ Tân, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Theo nhiều nhân chứng, chiếc trực thăng Bell 206 chuẩn bị cất cánh để làm nhiệm vụ rải thuốc trừ sâu (diệt loài bướm trắng Mỹ, thường được gọi là "châu chấu rừng"), đã bị khoảng 20 người đàn ông tấn công và cướp lúc 16h (theo giờ địa phương) ngày 14/5 vừa qua. Ngay lập tức, trên các trang mạng xã hội tràn lan thông tin về vụ cướp. Có người đã gọi điện thẳng đến cơ quan chức năng để hỏi về tính chân thực của vụ việc.
Ông Tứ Ái Khanh, một quan chức thông tin ở huyện Hạ Tân đã xác nhận tin tức này hoàn toàn là sự thật, công an cùng cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.
Theo thông tin chính thức của cơ quan chức năng, phi công Li Jun và đội điều khiển mặt đất đã bị 14 không tặc khống chế, ép phải cất cánh. Đến nay, cả người và trực thăng đều đang mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Tứ rằng, vụ "không tặc" xuất phát từ tranh chấp giữa các công ty hàng không, cụ thể là hãng hàng không chuyên dụng Hubei Yinyan General Aviation (nơi sở hữu chiếc trực thăng bị cướp) và công ty Wanli General Aviation Co. (ở huyện Pingyuan, tỉnh Quảng Đông).
Theo đó, vụ tranh chấp này liên quan đến việc xiết nợ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, ông Zhang Hongwei, nguyên Tổng giám đốc công ty Wanli General Aviation Co. cũng có mặt trong số những "không tặc" thực hiện vụ cướp. Chính ông Zhang trước đó đã tuyên bố, ông Jia Fuxiang, Tổng giám đốc hãng hàng không Yinyan General Aviation - chủ sở hữu chiếc trực thăng đã nợ mình lên đến hai triệu nhân dân tệ (khoảng 325.350 USD).
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Hubei Yinyan General Aviation
Phía cảnh sát cũng cung cấp thêm thông tin rằng, ông Zhang đã yêu cầu phi công Li Jun lái máy bay tới một sân bay tư nhân tại huyện Pingyuan để thương lượng về khoản nợ này. Tuy nhiên, trước đó, cơ quan kiểm lâm huyện Hạ Tân đã thuê lại để phun thuốc trừ sâu cho một công viên địa phương. Ngay khi nghe tin về vụ cướp máy bay này, ông Jia đã gọi điện báo cảnh sát tin máy bay đang bị "không tặc" tấn công và bắt giữ.
Qua quá trình điều tra, mới đây, các điều tra viên tiết lộ, phi công Li Jun thực chất là nhân viên cũ của công ty Wanli General Aviation Co. Sau khi phi công Li sang làm cho hãng Hubei Yinyan General Aviation, Hubei Yinyan đã không thanh toán phí "chuyển nhượng" phi công cho Wanli nên đã phát sinh ra sự việc lần này.
Trước thông tin nhóm "không tặc" tấn công phi công và đội điều khiển mặt đất để cướp máy bay lan truyền mạnh trên các trang mạng, ông Chen Jinguang, đại diện công an huyện Hạ Tân đã khẳng định, không hề có vụ tấn công nào xảy ra. Chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Fangzi, huyện Pingyuan.
Cảnh sát đã bắt giữ Zhang và các nghi phạm để phục vụ quá trình thẩm vấn. Hiện chưa rõ các nghi phạm có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hay không. Ông Chen Tao, luật sư và là thành viên của hiệp hội Luật sư Bắc Kinh, nói rằng, mặc dù phi công không bị tấn công nhưng các nghi phạm vẫn có thể phải đối mặt với một mức án nào đó.
Từng có vụ "không tặc" bất thành
Trước đây, Trung Quốc cũng từng xảy ra một vụ cướp máy bay tại thành phố Tân Cương nhưng rất may, lần đó, những "không tặc" đã thất bại hoàn toàn. Theo Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, vụ "không tặc" này diễn ra ở Hotan, thuộc khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo.
Sáu người đàn ông bản địa đã tấn công chuyến bay số hiệu GS 7554 của hãng hàng không Thiên Tân, chỉ 10 phút sau khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Hotan. Những tên "không tặc" tìm cách vào buồng lái và sử dụng một chiếc nạng nhôm bị gãy làm vũ khí. Chiếc phi cơ khi đó đang chở 100 hành khách và trên đường tới thủ phủ Duy Ngô Nhĩ của khu tự trị Tân Cương.
Tuy nhiên, nhóm "không tặc" nhanh chóng bị các hành khách và tổ bay ngăn chặn, khống chế. Hai nhân viên an ninh trên máy bay bị thương nặng trong cuộc xô xát với nhóm "không tặc", trong khi tiếp viên trưởng và bảy hành khách bị thương nhẹ. Sau khi nhóm "không tặc" bị khống chế, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Hòa Điền. Sáu tên cướp máy bay sau đó bị giam giữ để điều tra.
Thời báo Hoàn cầu cũng cho hay, hai người thuộc nhóm "không tặc" là dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ sau đó đã chết tại bệnh viện vì những vết thương gặp phải trong khi cố đột nhập buồng lái máy bay. Hai nghi phạm khác cũng được chuyển tới bệnh viện sau khi có hành vị tự hủy hoại bản thân.
Sau nửa năm điều tra và chuẩn bị hồ sơ khởi tố vụ án, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hòa Điền, thuộc khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, tuyên bố các bị cáo trên phạm tội tổ chức, chỉ đạo hoặc tham gia một nhóm khủng bố, cướp máy bay và âm mưu làm nổ máy bay. Hai kẻ đứng đầu âm mưu của nhóm và một đồng phạm trong kế hoạch đã phải nhận án tử hình.
Trong khi đó, Alem Musa, kẻ chỉ đóng vai trò nhỏ trong âm mưu cướp máy bay do đã thành khẩn nhận tội sau khi bị bắt nên được hưởng án chung thân. Trong suốt phiên xét xử tại tòa, để bảo vệ quyền pháp lý, các bị cáo được phép dùng ngôn ngữ bản địa và có các luật sư đại diện. Người thân của các bị cáo và công chúng được phép theo dõi phiên xử.
Khu tự trị Tân Cương là khu vực có đông người Duy Ngô Nhĩ sinh sống, từng xảy ra các cuộc biến động mang tính xung đột sắc tộc với người Hán.
An Mai (Theo Sina/SCMP/Chinadaily)