Mới đây, trong một vụ cướp của trắng trợn, thấy nạn nhân mặc dù hơn mình tới 9 tuổi nhưng vô cùng xinh đẹp, tên tội phạm tuổi teen đã không kiềm chế được dục vọng và ép nạn nhân phải quan hệ với mình...
Đang trang điểm thì bị hiếp dâm, cướp của
Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 16/8, công an phường Dư Hàng Kênh (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã nhận được đơn trình báo của chị Dương Thị Thu H. (SN 1988, tại khu Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) về việc bị một thanh niên lạ mặt cướp của và cưỡng bức ngay tại nhà riêng.
Theo đó, vào khoảng hơn 20h tối 15/8, khi chị H. đang ở nhà trang điểm thì bất ngờ phát hiện có người lẻn vào nhà, tay cầm dao xông đến bịt miệng chị rồi đè ngửa ra ghế dọa dẫm. Hoảng sợ, chị H. không dám kêu cứu. Sau đó, tên cướp lôi chị H. vào trong nhà vệ sinh, rồi lại lên giường ngủ, ép chị H. phải quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn thú tính đê hèn, tên cướp bắt nạn nhân đưa 3 triệu đồng, đồng thời cướp máy tính xách tay, điện thoại rồi tẩu thoát vào trong bóng tối.
Đối tượng tội phạm tuổi teen Nguyễn Văn Thành.
Đến 17h ngày 16/8, Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà riêng tại xóm 4, thôn Lão Phong 1, xã Tân Phong. Tại đây, cơ quan công an cũng thu giữ một chiếc laptop hiệu Acer và 1 điện thoại di động của nạn nhân Dương Thị Thu H. mà hắn đã cướp trước đó.
Tại cơ quan công an, đối tượng sinh năm 1997 này thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Theo đó, nhân lúc nạn nhân không để ý, Thành liền xông vào nhà bịt mồm, đè nạn nhân xuống ghế. Khi bị nạn nhân chống cự, Thành đã lấy kéo trên mặt bàn gí vào cổ và đe dọa nạn nhân " Không im tao đâm chết". Khi cả hai đang giằng co thì chiếc kéo văng ra, Thành liền kéo nạn nhân vào khu nhà vệ sinh phía sau, tìm thấy con dao treo tường, hắn vơ lấy và tiếp tục đe dọa. Sau đó, hắn khống chế, lôi nạn nhân vào phòng ngủ.
Tại đây, thấy nạn nhân xinh đẹp, Thành nổi ham muốn dục vọng. Hắn tiếp tục gí dao vào cổ, đòi nạn nhân cho quan hệ, sau đó không thấy nạn nhân phản đối nên hắn cởi quần áo nạn nhân và thực hiện hành vi bỉ ổi. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn yêu cầu nạn nhân đưa 3 triệu đồng, đồng thời cướp máy láp, điện thoại tẩu thoát. Sau đó, hắn mang những đồ cướp được đi đến hiệu cầm đồ trên đường Lạch Tray để bán.
Theo tài liệu của cơ quan công an, ngoài tội ác vừa gây ra đêm 15/8, trước đó, Thành cũng là tác giả của hàng loạt những vụ trộm cắp trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh. Cũng đã có lần đi ăn trộm, Thành bị bảo vệ công an phường Dư Hàng Kênh bắt giữ nhưng vì Thành còn đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị xử lý hành chính, giao về cho gia đình và địa phương quản lý. Tuy nhiên ngựa quen đường cũ, Thành chỉ ở nhà được một vài hôm rồi lại bỏ đi lang thang.
Ông bố cục tính và đứa con bụi đời
Để làm rõ hơn về cuộc sống của gia đình Thành, chúng tôi đã tìm về xóm 4, thôn Lão Phong 1, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng để tận mắt chứng kiến những gì đã biến một đứa trẻ mới lớn sớm trở nên bất hảo như vậy.
Tại đây, trả lời PV, nhiều người dân thừa nhận Thành xưa nay vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng gây gổ với ai. Biến cố của cuộc đời Thành xảy đến khi mẹ thành bỏ nhà đi đâu không rõ. "Chính quyền xã vừa lập danh sách đưa Thành vào đội dự bị để đi dự tuyển nghĩa vụ quân sự đợt tới, không ngờ cớ sự lại ra thế này", ông trưởng thôn Lão Phong 1 Nguyễn Duy Tiến thở dài tâm sự.
Theo lời vị trưởng thôn, hoàn cảnh của gia đình Thành rất khó khăn, mẹ bỏ nhà đi, một mình bố phải nuôi hai chị em khôn lớn. Do cảnh gà trống nuôi con, lại làm công nhân môi trường, lương ba cọc ba đồng nên bố Thành rất cục tính, thường xuyên đánh đập Thành rất tàn nhẫn, thậm chí con gái lớn cũng bị đánh. Mỗi lần như vậy, Thành đều bỏ nhà ra đi, ít thì vài ngày, nhiều thì vài tháng không về nhà.
Học hết lớp 7, Thành xin nghỉ học, lang thang vào nội thành Hải Phòng kiếm sống. Ai thuê gì làm nấy, buổi tối Thành lấy gầm cầu, bến xe làm nhà. Chán cảnh đi bụi, Thành bỏ vào Nam để học nghề may. Nhưng được 6 tháng, Thành mang ít tiền về nhà, bố con thường xuyên mâu thuẫn nên Thành kết bạn với nhóm bạn xấu, tiếp tục lang thang ở nội thành.
Trước tội trạng của con mình, ông Nguyễn Văn Nuôi, bố Thành chẳng biết nói gì hơn, chỉ xót xa tâm sự: "Cháu hư tôi mới phải dùng đến đòn roi. Không ngờ cháu chẳng tiến bộ hơn mà ngày càng sai đường lạc lối. Tôi thật chẳng biết thế nào".
Hiện, cơ quan công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành và sớm hoàn thiện hồ sơ đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.
Long Nguyễn