Từ giữa năm 2011 đến nay, dư luận tại tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc Công an TP. Buôn Ma Thuột bắt giữ giám đốc một công ty được cho là làm ăn đúng pháp luật. Điều đặc biệt là vụ bắt người này chỉ xuất phát sau một lá thư nặc danh vô căn cứ.
Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, PV tìm gặp ông Đinh Quang Điền, người đã có chuỗi ngày hoang mang vì bị cơ quan chức năng nhiều lần mời đến làm việc. Vị giám đốc này ngán ngẩm kể lại những hành động khó hiểu của cơ quan Công an TP. Buôn Ma Thuột: “Công ty của tôi được thành lập vào năm 2005 với những lĩnh vực kinh doanh như: Xây dựng công trình dân dụng, lâm sản, đồ mỹ nghệ, công trình giao thông…. có địa chỉ đóng tại cụm công nghiệp ở phường Tân An. Sau một thời gian hoạt động, công ty tôi chủ yếu nhập khẩu các loại gỗ quý hiếm như hương, trắc… từ Lào về”.
Ông Đinh Quang Điền kể lại sự việc với PV
“Vụ việc xuất phát từ một mối quan hệ bình thường giữa tôi và 2 ông cán bộ công an TP Buôn Ma Thuột. Tháng 3/2010, có anh Nguyễn Trường G. và anh Nguyễn Văn T. hiện đang công tác tại Công an TP Buôn Ma Thuột đến nhà tôi và bất ngờ kiểm tra giấy tờ, chứng từ của công ty. Thấy bất thường, nhưng tôi vẫn bảo kế toán đáp ứng ngay. Ngày hôm sau, hai vị này mời tôi đi uống cà phê tại công viên Phù Đổng. Tại đây, anh G. có đặt vấn đề xin bộ cửa làm nhà và tôi đã đồng ý. Ít ngày sau, anh G. gọi điện xin gỗ xẻ thay cho bộ cửa nhưng tôi không đồng ý vì xưởng tôi toàn gỗ loại một. Đến tháng 7/2010, anh G. bất ngờ lên Chi cục thuế TP Buôn Ma thuột photo hồ sơ công ty tôi, rồi gọi tôi lên làm việc. Liên tục thời gian về sau, nhiều người đã tung tin đồn rằng tôi lừa đảo ngân hàng khiến tôi đã phải làm đơn để đính chính. Không hiểu tìm bằng chứng ở đâu và vì lý do gì mà cơ quan công an liên tục gọi tôi lên làm việc. Những lần đầu tôi đi gặp họ nhưng sau đó tôi ủy quyền cho kế toán làm việc