Trái ngược với khung cảnh xôn xao bàn tán như ở Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), chúng tôi ghé qua bản Phồng, quê nhà của Vi Văn Hai (SN 1995), một không khí ảm đạm bao trùm.
Ghé qua một quán bán hàng nước gần ngôi nhà của Hai, khi PV hỏi về Hai thì nhiều người hầu như không biết hoặc không trả lời bất cứ điều gì.
“Ở đây ai mà chẳng biết cái thằng đấy, nó nổi tiếng quá mà, nhưng chẳng ai muốn nhắc đến cái tên đấy nữa. Từ ngày y bị bắt về tội giết người, bố mẹ Hai giờ cũng ít khi ở bản nữa, chủ yếu là ở trong C5. Ngay cả vợ và con của Hai cũng không còn ở nhà này mà đã về về ngoại ở” – bà Lô Thị Nhàn (SN 1963) - một người dân sống ở gần nhà Hai cho biết.
Tìm hiểu tại đây được biết, từ ngày Hai bị bắt người dân nơi đây cũng ít bàn tán hơn vì sợ động đến nỗi đau gia đình bị hại.
Biết hôm nay xét xử Hai, nhiều người đã tranh thủ về bản để chạy xe ra Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) xem phiên tòa xét xử Hai.
Người dân bản Phồng bàn tán về vụ xét xử Vi Văn Hai.
Chia sẻ về Hai, ông Viêng Văn Độ, trưởng bản Phồng cho hay: “Hai rõ hiền lành, ngày xưa có ai nghĩ nó gây ra cái tội ác đó đâu. Sự việc xảy ra và không ai khác hung thủ lại chính là Hai, dân bản Phồng chúng tôi rất bất ngờ nhưng nói chung có tội thì đền tội thôi”.
Bước chân vào căn nhà cũ của ông Vi Văn Bình – bố của T., đang sống một mình. Hỏi về Hai, ông Bình lặng thinh đi, ngậm ngùi, những giọt nước mắt trào dâng, chua xót nói: “Nó gây ra tội thì nó phải chịu thôi và mong rằng pháp luật trừng trị nghiêm minh trả lại công bằng cho gia đình và đưa đối tượng ra ánh sáng”.
Ông Bình.
Do đường xá xa xôi, vất vả đi mất 2 giờ đồng hồ mới ra nơi dự tòa