Thông tin nhanh từ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, hiện vết thương của bệnh nhân Vi Văn Thắng không gây ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy, đã tỉnh táo nhưng Thắng không chịu trò chuyện và luôn tỏ ra lầm lỳ.
Được biết, ngày 29/5, Vi Văn Thắng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An trong tình trạng bị tổn thương vùng khí quản do một số vết dao cứa vào cổ. Trong quá trình điều trị tại đây, Thắng vẫn được sắp xếp nằm cùng phòng với các bệnh nhân khác nhưng bị khóa tay vào thành giường và luôn có công an canh gác 24/24h.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: NC).
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã thông tin, khoảng 20h ngày 28/5, người dân tại bản Cỏ Nong, xã Mường Noọc, huyện Quế Phong (Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện ông Sầm Văn Dần (SN 1955) trú cùng bản người bê bết máu lết từ nhà ra kêu cứu, trong nhà bà Vị Thị Loan (SN 1953, vợ ông Dần) nằm chết trên vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể.
Nghi can được xác định là Vi Văn Thắng (SN 1993, trú cùng bản với ông Dần, bà Loan).
Sau khi gây án, đối tượng Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên lực lượng chức năng lập tức tổ chức lực lượng, chốt chặn tại các ngã đường để truy bắt.
Đến khoảng 9h sáng nay (29/5), nhận được tin của quần chúng nhân dân, đối tượng Thắng đang ẩn náu tại nhà ông Kính (Thắng gọi bằng dượng) ở bản Phương Tiến 1, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, nên lực lượng công an nhanh chóng triển khai kế hoạch bắt giữ.
Khi lực lượng công an tổ chức bao vây, kêu gọi Thắng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, thì đối tượng này vào nhà vệ sinh dùng dao cắt vào cổ mình để tự sát.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Chinh