Ngày 6/4, ông Hà Văn Nhân, Phó Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã thông tin với báo chí về sự việc học sinh dùng dao đâm thầy giáo trọng thương.
Theo ông Nhân, sau khi gây ra vụ việc, em Ngô Văn C. đã rời khỏi địa phương và đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Hiện, sở GD&ĐT rất mong lực lượng chức năng tìm được C. để nhà trường và gia đình giáo dục, cho em ấy nhận ra lỗi lầm của mình; tránh việc C. bị áp lực, tiếp tục gây ra những việc không mong muốn.
“Sau khi biết được sự việc, đại diện lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cùng giáo viên nhà trường THPT Trần Hưng Đạo đã đến thăm hỏi, động viên thầy T.”, ông Hà Văn Nhân cho biết.
Cùng ngày, ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy cho biết, sau khi nắm được sự việc, huyện đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc tìm tung tích em C. để làm rõ hành vi, động cơ gây án.
Ông Năm cho hay, Ngô Văn C. vốn là một học sinh ngoan hiền, được bầu làm lớp trưởng của lớp 12A6 vì thành tích học tập tốt. Thầy Nguyễn Văn T. là 1 giáo viên có năng lực chuyên môn. "Phải chờ cơ quan chức năng giám định mức độ thương tật của thầy T., rồi mới xem xét vụ việc một cách khách quan và lên phương án xử lý”, ông Năm nói.
Được biết, em Ngô Văn C. là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em, hoàn cảnh rất khó khăn.
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải, sáng 5/4, khi vào dạy học tiết thứ 3 bộ môn Vật lý tại lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, thầy Nguyễn Văn T., giáo viên chủ nhiệm lớp phát hiện Ngô Văn C. có hình xăm trên người nên đã nhắc nhở và cho C. nghỉ học về đi xóa.
Tuy nhiên, C. không đi xóa mà ra trước cổng trường ngồi. Đến giờ tan học, C. đứng chặn trước cổng trường và dùng dao nhọn đâm vào bụng thầy T.. Ngay sau đó, thầy T. được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy để cấp cứu.
Tuy nhiên, nhận thấy bệnh nhân chấn thương nặng, bệnh viện đã cho chuyển thầy T. đến bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chữa trị.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!
Hải Long