Vụ kiện kinh hoàng: Bác sĩ kéo đứt đầu trẻ sơ sinh

Vụ kiện kinh hoàng: Bác sĩ kéo đứt đầu trẻ sơ sinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Quá đau đớn trước cái chết oan uổng của con trai, cặp vợ chồng quyết định đâm đơn kiện bác sĩ sản khoa này.

Cặp vợ chồng chị Arteisha Betts và Travis Ammonette đã gửi đơn kiện lên tòa án quận St. Louis (Mỹ) vào tháng trước. Theo đơn kiện, vào tháng 2/2011, chị Arteisha phải sinh mổ do bụng đứa bé lớn hơn nhiều so với những em bé bình thường khác. Chị nhập viện tại bệnh viện St. John và bác sĩ đỡ đẻ là Gilbert Webb.

Xã hội - Vụ kiện kinh hoàng: Bác sĩ kéo đứt đầu trẻ sơ sinh

Tuy nhiên, vị bác sĩ này khẳng định đứa bé có thể chào đời bằng phương pháp đẻ thường. Bác sĩ Webb cũng không cho cặp vợ chồng sang bệnh viện khác, và chị Betts đã phải "đồng ý vượt cạn trong tình trạng bị thúc ép".

Ngày 22/3/2011, chị Arteisha lâm bồn khi cái thai mới chỉ 28 tuần tuổi.

New York Daily News đưa tin trong khi đỡ đẻ, đầu của đứa bé đã thòi ra ngoài trong khi phần còn lại của cơ thể thì bị mắc ở bên trong.

"Bác sĩ Webb đã tóm lấy đầu đứa bé kéo mạnh khiến nó bị đứt ra khỏi người", đơn khiếu nại của cặp vợ chồng ghi rõ.

Xã hội - Vụ kiện kinh hoàng: Bác sĩ kéo đứt đầu trẻ sơ sinh (Hình 2).Bác sĩ Gilbert Webb

Chính chị Arteisha và người chồng Travis Ammonett đã chứng kiến cảnh máu "phụt ra". Kinh khủng hơn, ngay sau đó bác sĩ Gilbert lập tức đẩy phần đầu và thân đứa trẻ trở lại trong âm đạo Arteish, rồi tuyên bố cần phẫu thuật vì đây là ca đẻ khó.

Bác sĩ cố gắng che lấp phần vết thương ở cổ khi trả đứa bé đã chết cho bố mẹ, song sự thực kinh hoàng vẫn lộ ra.

Hiện Arteisha và Travis Ammonette đã đệ đơn kiện bác sĩ Gilbert Webb lên tòa án địa phương với mức đòi bồi thường “khủng”.

Thiên Yết (t/h)