Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 1/10, người dân tại thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn, hốt hoảng chạy đến thì thấy anh Văn Th. (SN 1983) đã nằm gục giữa đường, bị thương rất nặng.
Ngay lập tức, anh Th. đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Sau đó, tiếp tục được chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hiện, anh Th. đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa anh Th. và Giang Mạnh Thắng (SN 1990), trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, khi Thắng cho rằng anh Th. đã "nhìn đểu" mình nên gọi thêm người là Nguyễn Thanh Bình (SN 1983), trú tại thôn Hà Nha, xã Đại Đồng đến để “nói chuyện”. Trong lúc xảy ra xô xát, anh Th. bị một trong 2 đối tượng này nổ súng bắn trúng bụng, gục tại chỗ.
Trao đổi với anh Th. tại bệnh viện, anh bàng hoàng kể lại: “Tối hôm đó tôi chở vợ con đi xem múa lân về. Khi ngang qua 1 quán gần nhà thấy mấy thanh niên tụ tập chơi bầu cua nên dừng lại xem. Thấy mọi người đang chơi thì tôi nhìn vào, nhưng Thắng lại cho rằng tôi nhìn đểu anh ta.
Sau đó, Thắng có gọi cho ai đó chỉ trỏ sẽ đánh tôi rồi rời đi. Ít lâu sau thì Thắng cùng Bình quay xuống đuổi đánh tôi. Tôi có chống cự lại. Lúc này, đang ở trên đường, tôi thấy rõ Bình rút súng ra hô: "bắn cho mày chết", rồi 2 phát súng vang lên khiến tôi choáng váng gục xuống”.
Trong cuộc trao đổi, anh Th. cũng cho biết thêm, mặc dù sau khi trúng đạn, anh đã gục giữa đường nhưng vẫn có người nào đó dùng vật cứng đánh 2 phát vào đầu khiến anh lịm đi.
Trao đổi với chúng tôi, vợ anh Th. nghẹn ngào cho biết: “Dù anh Th. đã tỉnh nhưng bác sĩ bảo vẫn phải theo dõi chặt chẽ vì hiện chưa có kết luận gì chắc chắn về tình hình sức khỏe của anh ấy. Tôi rất bức xúc trước hành động côn đồn của chúng, mong công an sẽ sớm làm sáng tỏ sự việc”.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.