Rất nhiều trẻ em đã bị thương trong một vụ nổ xảy ra vào thứ 2 (8/9) khi một người đàn ông đi chiếc xe ba bánh ngang qua cổng trường Tiểu học Balijie ở Quế Lâm, Trung Quốc.
Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được làm rõ, nhưng những báo cáo mới cho thấy một "tiếng nổ lớn" phát ra ngay sau khi chiếc xe ba bánh bắt lửa bốc cháy.
Theo People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc, một vài nguồn tin cho biết nguyên nhân của vụ nổ "liên quan đến một vụ trả thù trong trường học."
Hôm qua, Hiệu trưởng trường Tiểu học ông Qin Zhuanhong đã phủ nhận vụ nổ kinh hoàng trước cổng trường mình làm 22 người bị chết và 44 người khác bị thương là kết quả của một vụ trả thù có liên quan đến ông, theo truyền thông Trung Quốc. Ông nói rằng ông có rất ít kẻ đối địch và không biết người lái xe ba bánh đó.
Các quan chức địa phương cũng nói rằng những báo cáo cho thấy Hiệu trưởng liên quan đến một mối thù hằn "đơn giản chỉ là tin đồn", và cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.
Những hình ảnh kinh hoàng đăng tải trên mạng cho thấy những chiếc xe máy nằm la liệt trên mặt đất. Những người bị thương.
Số người chết đã được các nhà chức trách xác nhận, mà không cung cấp thêm chi tiết.
Cảnh sát ở Quế Lâm đang điều tra vụ việc, theo Tân Hoa Xã.
Một số hình ảnh của vụ nổ kinh hoàng:
Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện, và một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy rất nhiều xe máy bốc cháy...
Cột khói bốc cao ngút trời.