Chiều 16/9, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thanh Hóa phát hiện thêm 2 thi thể sau vụ sạt lở đất rạng sáng 14/9. Tuy nhiên, do các thi thể không còn nguyên vẹn nên việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.
Sau khi nghe tin, ông Lương Văn Loan, trú tại thôn Chiềng Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã đến hiện trường. Tại đây, nhờ vết mổ ở bụng nên ông Loan đã nhận ra bà Vi Thị Thay (SN 1971, vợ ông Loan), cũng là mẹ của nạn nhân Lương Văn Thoại (SN 1994).
Hiện, thi thể bà Thay đã được gia đình và chính quyền địa phương đưa về quê chôn cất.
Lực lượng cứu hộ Thanh Hóa đã vượt núi sang Nghệ An tìm kiếm các nạn nhân
Ngoài ra, đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng tìm kiếm tung tích các nạn nhân từ hiện trường dọc xuống khu vực hạ lưu sông Hiếu, tỉnh Nghệ An.
Theo đó, khoảng 100 người thuộc các lực lượng, đơn vị của 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã được huy động, chia thành 2 mũi tìm kiếm. Một mũi xuất phát từ bản Chiềng Cà 2, xã Thanh Quang, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) ngược núi, đến hiện trường tìm kiếm dọc theo khe suối. Đoàn còn lại tìm kiếm từ bản Tằn 2, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), dọc theo vùng thượng lưu sông Hiếu.
Liên tục phát hiện các bộ phận người tại bờ suối
Hiện tại, Công an huyện Quỳ Châu cùng các lực lượng chức năng đang đưa những phần thi thể mới tìm kiếm được đi lấy mẫu giám định ADN, để xác định danh tính nạn nhân.
Như thông tin đã đưa, vào khoảng 3 giờ ngày 14/9, tại khu vực núi Sơn giáp ranh 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã xảy ra vụ sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp nhiều người dân đi hái măng rừng đang ngủ lại trong rừng.
Tiến Thành – Anh Ngọc