Ngày 25/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết 1 trong 2 đối tượng lạ mặt dùng dao truy sát ba người trong gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền (SN 1985, trú tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) đã ra đầu thú.
Đối tượng Đinh Văn Hưng (SN 1998, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đã đến Công an quận Hải Châu tự đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi cùng với một đối tượng khác (trú quận Thanh Khê, hiện đang bỏ trốn).
Tại cơ quan công an, Hưng khai báo tối 20/3, do bực tức một nhóm thanh niên khác, y cùng với một người bạn mang hung khí đến tìm nhóm thanh niên trên nhưng không tìm thấy.
Vô tình đi ngang qua nhà thấy nhà anh Hiền đang mở cửa xem tivi, Hưng chợt nhớ ra trước đây đã từng có xích mích với anh Hiền. Sẵn máu nóng trong người, Hưng liên rủ đồng bọn xông vào chém cả gia đình anh Hiền cho hả cơn giận dữ.
Qua trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh Hiền phủ nhận từng có bất đồng, cãi vã với Đinh Văn Hưng.
"Tôi có gặp gỡ tên Đinh Văn Hưng khoảng 9 đến 10 lần nhưng chưa bao giờ nói chuyện với y cả. Nghe thông tin Hưng mâu thuẫn với tôi nên mới chém cả nhà tôi là điều vô lý. Tôi chưa từng nói chuyện với Hưng thì làm gì xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.
Tôi nghĩ rằng Hưng cố tính đánh lạc hướng chứ có người thuê Hưng và tên còn lại tới chém cả gia đình tôi. Rất mong cơ quan công an sớm tìm ra sự thật để đòi lại công bằng cho gia đình tôi", anh Hiền cho hay.
Nạn nhân Nguyễn Đăng Hiền phủ nhận từng xảy ra mâu thuẫn, cãi vãi với hung thủ ra đầu thú Đinh Văn Hưng (Ảnh nhỏ).
Hệ quả vụ chém người gây xôn xao Đà Nẵng 1 tuần qua, anh Nguyễn Đăng Hiền (SN 1985), em trai Nguyễn Đăng Sanh (SN 1992) và cô con gái Nguyễn Hoàng Ngọc ANh (SN 2011) bị chém nhiều nhát trên người.
Nhiề