Liên quan đến sự việc vào chiều ngày 6/8, chị Phạm Thị C. (SN 1985), trú ở thôn Cổ By 3, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) bất ngờ tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Trà, theo thông tin từ phía bệnh viện, khoảng 11h30 cùng ngày, gia đình chị C. mới đồng ý để cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi.
Trong sáng ngày 7/8, sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm, thi thể chị C. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Có mặt tại nhà anh Phan Ngọc Tín, chồng của chị Phạm Thị C., ở thôn Cổ By, xã Phong Sơn, một không khí tang thương bao trùm lên góc con xóm nhỏ. Hàng xóm láng giềng vẫn chưa hết bất ngờ về sự ra đi đột ngột của chị C.
“Nhà Tín à? Có phải vợ nó hôm qua chết ở bệnh viện phải không? Tội, 3 đứa con đang nhỏ dại không biết rồi phải làm răng nữa”, một người hàng xóm vẫn chưa hết xót xa khi PV hỏi tìm nhà anh Tín.
3 đứa con thơ ngơ ngác trước sự ra đi của người mẹ.
Thời điểm PV có mặt, gia đình đang chuẩn bị các thủ tục khâm liệm. Anh Tín ngồi một chỗ, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt buồn rười rượi nhìn vô định, nỗi đau khổ không thể diễn tả hết thành lời.
Được biết, vợ chồng anh đã có với nhau 3 đứa con. Đứa đầu năm nay mới học lớp 3, đứa thứ 2 vừa tròn 4 tuổi, còn bé gái út chưa đầy 24 tháng tuổi và chưa bỏ bú mẹ.
Anh Tín hàng ngày làm nghề sửa chữa xe đạp, chị C. ở nhà bán đồ lặt vặt. Cuộc sống gia đình không đến nỗi nghèo khó nhưng chị C. mất đi, trước cảnh gà trống chăm con, chắc hẳn bao gánh nặng sẽ đặt lên đôi vai anh Tín.
Nhìn 3 đứa cháu ngoại còn nhỏ, mắt ngơ ngác, hồn nhiên chưa hiểu hết tấn bi kịch vừa ập đến, ông Phạm Quang Huy (SN 1954), ở thôn Sơn Bồ, xã Phong Sơn, là bố đẻ của chị Phạm Thị C. buồn bã: “Con bé út còn chưa bỏ bú, hôm qua đến giờ cứ hỏi mẹ. Trông 2 thằng anh đầu ngơ ngơ ngác ngác mà