Đó là nhận định của luật sư Nguyễn Tường Linh liên quan đến vụ phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi trong bụi rậm tại xã Tân Thanh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Vụ việc được phát hiện sáng 11/6, khi người dân đi qua khu bụi rậm ở địa chỉ trên thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên, qua kiểm tra phát hiện xác một cháu bé đang trong quá trình phân hủy.
Ngay sau đó sự việc đã được báo lên cơ quan chức năng.Cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là cháu gái tên Đỗ Thị H. (SN 2013), ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
Trao đổi với Pv báo Người đưa tin, ông Nguyễn Khắc Tuyên – Trưởng công an xã Tân Thành cho biết, thi thể cháu H. được phát hiện trong tình trạng phân hủy. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã xác định được mẹ của cháu H. là bà Đỗ Thị T.
Qua điều tra ban đầu, bà T. đã bỏ lại cháu H. ở đây được khoảng 10 ngày. Do khu vực này ít người qua lại nên không ai hay biết.
“Bà T. khai rằng, cháu bị ốm chết sau đó mới ném xuống đây. Về vấn đề này, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh”, ông Tuyên cho biết thêm.
Hiện tại, toàn bộ hồ sơ liên quan đến sự việc đã được chuyển lên công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa
Trước thông tin về vụ việc, trao đổi với Pv báo Người đưa tin luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng: “Đây là một vụ việc xảy ra rất đau lòng, dù bất cứ lý do gì thì việc bỏ lại đứa con nhỏ là đáng bị lên án.
Hiện tại, nguyên nhân cháu bé vì sao chết vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nên không thể khẳng định là mẹ có ra tay sát hại con hay là nguyên nhân ốm mà đứa bé chết.