'Vui vẻ' xong, dí súng 'rởm' vào gái bán dâm cướp của

'Vui vẻ' xong, dí súng 'rởm' vào gái bán dâm cướp của

Thứ 5, 14/11/2013 | 19:50
0
Sau khi lên mạng, vào trang web "lầu xanh...", "gái chơi...", Tùng có được số điện thoại của gái bán dâm. Mỗi khi "hứng chí", Tùng lại gọi điện rủ các cô đi nhà nghỉ bán dâm cho hắn.

Lần nào "vui vẻ" xong, hắn cũng "diễn" một "vở kịch" hoàn hảo đến mức gái bán dâm sợ "xanh mặt", tự nguyện giao tài sản cho hắn. Chỉ đến khi bị bắt, Tùng mới khai rằng, đã từng có 4 tiền án và bản thân vốn là con nhà "dòng dõi" trong giới nghệ sỹ ở Việt Nam?!

Chĩa "súng" ra oai, tự xưng cảnh sát... số 7 Thiền Quang

Theo lời khai của gái bán dâm tên T., sau khi nhận được điện thoại của khách, cô đến điểm hẹn tại phòng 101 nhà nghỉ M. (trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội). Đến lúc, cả hai đã "vui vẻ" xong, gã thanh niên mua dâm mặc quần áo vào nhưng vẫn cố tình vén áo lên, chỉ về phía thắt lưng và nói: "Mày có biết cái gì đây không?". Đến lúc này, cô gái bỗng tái mặt lại khi nhìn thấy một cái báng súng màu đen lộ ra (loại súng ngắn).

Tiếp theo, để thể hiện "uy" với cô gái bán dâm, gã thanh niên lại nghiêm giọng nói giống như... công an và bảo: "Mày biết đang có chiến dịch không?" (ý nói chiến dịch truy quét mại dâm của lực lượng công an). Chưa dừng ở đó, hắn ta còn lấy điện thoại gọi cho một người, bảo đến phòng 101 nhà nghỉ M. để... phối hợp kiểm tra.

"Lúc đó, em rất hoang mang sợ hãi, cứ nghĩ anh ta là công an nên chỉ ngồi yên, không dám phản ứng gì. Thấy em co rúm người lại, anh ta mở túi xách của em, lấy đi một điện thoại Iphone 4, một điện thoại Nokia X1, chứng minh nhân dân của em. Sau đó, anh ta còn lấy ra trong túi một bọc màu trắng, dạng hạt và dọa: "Mày có biết cái gì đây không? Có thể mày sẽ bị bắt". Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ anh ta lại moi một tờ 500 nghìn đồng từ trong ví, đặt cạnh gói hạt màu trắng, rồi bắt em ngồi sát vào đó để chụp ảnh. Em ngoan ngoãn làm theo và vẫn cứ ngồi im, không dám hô hoán gì. Tranh thủ lúc đó, anh ta bỏ ra ngoài, lẩn mất. Nghi ngờ mình gặp phải công an "rởm" nên em đã làm đơn trình báo".

Pháp luật - 'Vui vẻ' xong, dí súng 'rởm' vào gái bán dâm cướp của

Tại cơ quan điều tra, Tùng vẫn "leo lẻo": "Giá như em không nghiện ngập thì có lẽ đã thành... nghệ sỹ từ lâu rồi".

Còn với trường hợp của gái bán dâm tên H., ngày 16/10/2013, cô nhận được điện thoại của khách làng chơi hẹn lên tầng 4 của một nhà nghỉ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để mua bán dâm. "Mây mưa" xong, gã thanh niên mua dâm bắt cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra để lên giường, sau đó, hắn rút khẩu súng màu nâu từ trong cạp quần ra, chĩa thẳng vào mặt cô gái, tự xưng là cảnh sát... số 7 Thiền Quang (ý nói là cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự công an TP.Hà Nội - PV).

Sau đó, hắn bắt cô gái đưa điện thoại cho hắn nhưng cô này không đưa, hắn dọa "Chống người thi hành công vụ à?". Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần, chĩa thẳng súng vào đầu cô gái, khiến cô sợ tái mặt. Kẻ mua dâm đã giật lấy điện thoại, tiền của cô gái. Đến lúc này, hắn đưa cho cô một sổ hộ khẩu và bảo "học thuộc tên, tuổi, địa chỉ trong đấy, khi nào lên công an thì cứ lấy tên đấy mà khai". Trong lúc cô gái "học thuộc lòng" thì gã thanh niên nhanh chân biến mất.

Lời khai về “khẩu súng” và “sổ hộ khẩu”

Ngay sau khi nhận được thông tin, các trinh sát hình sự công an quận Đống Đa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến ngày 8/11, đơn vị này cho biết, đã xác định được gã thanh niên cướp tài sản của các cô gái bán dâm trên là Đàm Thanh Tùng (còn gọi là Tùng "éc", SN 1980, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tiếp xúc với PV tại cơ quan điều tra, Tùng vẫn leo lẻo bảo rằng: "Nếu như em không vướng vào nghiện ngập thì có lẽ đã thành... nghệ sỹ từ lâu rồi".

Theo lời của Tùng, gia đình hắn rất cơ bản, bố làm kỹ sư, mẹ làm giáo viên, họ đều là những người yêu thích nghệ thuật. Họ hàng của Tùng, có rất nhiều người hiện đang công tác trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có cả tên tuổi nghệ sỹ nổi tiếng. Tuy nhiên, học đến lớp 7, Tùng đã sớm đua đòi, ham chơi rồi bỏ học. Từ chục năm nay, hắn đã vướng vào ma túy, nghiện ngập. Bản thân Tùng từng có 4 tiền án. Tùng bảo rằng: "Cứ vào tù là em cai nghiện được, nhưng ra tù lại tái nghiện. Từ nhỏ em cũng rất thích chơi các loại đàn như guitar, đàn organ. Có lẽ cũng là do ảnh hưởng từ truyền thống gia đình".

Tùng từng có một đời vợ nhưng đã ly dị. Từ tháng 9 đến giờ, hắn bỏ nhà đi lang thang, thuê phòng trọ sống với người yêu. Để có tiền chơi ma túy đá, Tùng lừa gái bán dâm đến "mây mưa" rồi cướp tài sản.

Về "khẩu súng" của Tùng dùng để đe dọa các nạn nhân, cơ quan điều tra đã thu được. Thực ra đó chỉ là một chiếc bật lửa có hình dạng giống khẩu súng mà hắn đã mua ở ngoài chợ. Còn sổ hộ khẩu mà Tùng bắt nạn nhân H. "học thuộc lòng" thì hắn khai đã lấy trộm của một khách tại quán internet công cộng.             

Chí Công

Gái bán dâm 'đắt hàng' nhờ... 'chị' bán trà đá

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:29
Về đất Thủ đô với mục đích mở một hàng nước nhưng sau một thời gian va chạm nhiều với những thiếu nữ bán dâm, Đỗ Thanh Thúy (45 tuổi) đã nghĩ ra việc môi giới để kiếm tiền.

Nghề chụp ảnh nude 'câu khách' cho gái bán dâm

Thứ 3, 01/10/2013 | 13:30
Việt làm admin của một trang web "đen", chụp hình khỏa thân gái bán dâm tung lên mạng để tiếp thị, nhận “lương khủng” từ những đường dây chứa mại dâm.

Người yêu vào tù, cô gái bán dâm kiếm tiền nuôi con

Thứ 7, 21/09/2013 | 12:24
Người yêu đi tù khi đang mang thai được hơn hai tháng, Hương Ly như đứng giữa "dòng nước lũ", không biết rồi cuộc đời sẽ đi về đâu, khi cả nhà người yêu lẫn gia đình bố mẹ đẻ đều bắt cô phải từ bỏ cái thai đang mang trong bụng…

'Sơn nữ' trở thành gái bán dâm từ bi kịch gia đình

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:51
Ai cũng bảo “Đừng nghe gái bán dâm kể chuyện”, nhưng tôi lại bị cuốn vào câu chuyện của cô gái này. Không hẳn đó là một sự cảm thông, mà có lẽ là tình thương…

Mây mưa xong, giêt hại gái bán dâm lấy tiền chơi game

Chủ nhật, 01/09/2013 | 19:16
Cần tiền chơi game, Lê Hoài Sơn lập kế hoạch mua dâm với gái mại dâm để thực hiện mưu đồ giết người, cướp của. Sau nhiều lần "mây mưa" với gái bán dâm, Sơn sát hại nạn nhân để cướp vòng vàng đeo trên người. Vụ án giết người làm rúng động cố đô Huế vào cuối năm 2012. Đằng sau tội ác là những bất hạnh của những người làm cha, làm mẹ và những đứa trẻ vô tội sớm phải mồ côi.

Bắt tại trận 3 cô gái bán dâm trong khách sạn

Thứ 5, 29/08/2013 | 16:15
Ập vào khách sạn kiểm tra, công an phát hiện 3 cô gái đang “mây mưa” với khách “làng chơi”.

Gái bán dâm 'đắt hàng' nhờ... 'chị' bán trà đá

Thứ 6, 18/10/2013 | 09:29
Về đất Thủ đô với mục đích mở một hàng nước nhưng sau một thời gian va chạm nhiều với những thiếu nữ bán dâm, Đỗ Thanh Thúy (45 tuổi) đã nghĩ ra việc môi giới để kiếm tiền.

Nghề chụp ảnh nude 'câu khách' cho gái bán dâm

Thứ 3, 01/10/2013 | 13:30
Việt làm admin của một trang web "đen", chụp hình khỏa thân gái bán dâm tung lên mạng để tiếp thị, nhận “lương khủng” từ những đường dây chứa mại dâm.

Người yêu vào tù, cô gái bán dâm kiếm tiền nuôi con

Thứ 7, 21/09/2013 | 12:24
Người yêu đi tù khi đang mang thai được hơn hai tháng, Hương Ly như đứng giữa "dòng nước lũ", không biết rồi cuộc đời sẽ đi về đâu, khi cả nhà người yêu lẫn gia đình bố mẹ đẻ đều bắt cô phải từ bỏ cái thai đang mang trong bụng…

'Sơn nữ' trở thành gái bán dâm từ bi kịch gia đình

Thứ 5, 05/09/2013 | 14:51
Ai cũng bảo “Đừng nghe gái bán dâm kể chuyện”, nhưng tôi lại bị cuốn vào câu chuyện của cô gái này. Không hẳn đó là một sự cảm thông, mà có lẽ là tình thương…

Mây mưa xong, giêt hại gái bán dâm lấy tiền chơi game

Chủ nhật, 01/09/2013 | 19:16
Cần tiền chơi game, Lê Hoài Sơn lập kế hoạch mua dâm với gái mại dâm để thực hiện mưu đồ giết người, cướp của. Sau nhiều lần "mây mưa" với gái bán dâm, Sơn sát hại nạn nhân để cướp vòng vàng đeo trên người. Vụ án giết người làm rúng động cố đô Huế vào cuối năm 2012. Đằng sau tội ác là những bất hạnh của những người làm cha, làm mẹ và những đứa trẻ vô tội sớm phải mồ côi.

Bắt tại trận 3 cô gái bán dâm trong khách sạn

Thứ 5, 29/08/2013 | 16:15
Ập vào khách sạn kiểm tra, công an phát hiện 3 cô gái đang “mây mưa” với khách “làng chơi”.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.