Trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra tại Nou Camp mùa giải trước, Van Persie đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống anh cố tình sút bóng dù đã bị thổi việt vị. Chính chiếc thẻ đó đấy đã khiến Pháo thủ ngậm ngùi rời giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Sau trận đấu, chân sút người Hà Lan nói rằng trọng tài Massimo Busacca đã "giết chết trận đấu" trong khi HLV Wenger cũng cho rằng đó là một quyết định sai lầm khiến ông "không thể hiểu nổi".
HLV Wenger "lên thớt" vì chống lệnh UEFA
Chính vì thế, UEFA đã quyết định treo quyền chỉ đạo của HLV này ở trận Play – off giữa Arsenal và Udinese mùa giải năm nay. Tuy nhiên, khi xem lại băng ghi hình khu vực ghế của khán đài, nơi mà Wenger phải ngồi, Tiểu ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra quyết định treo quyền chỉ đạo tiếp 2 trận đối với HLV Arsene Wenger.
Theo án phạt trước đó của UEFA, giáo sư không được liên hệ với BHL cũng như các cầu thủ Arsenal bằng bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, trong suốt trận đấu, camera đã nhiều lần bắt gặp Wenger liên lạc với BHL Arsenal thông qua trợ lí Boro Primorac. Không chỉ thế, vị HLV này còn nhiều lần liên lạc trực tiếp bằng điện thoại với trợ lí Pat Rice.
Những cảnh chỉ đạo lén lút mà Camera quay được tại trận Arsenal gặp Udinese
Trong thông báo của UEFA nói rõ: "Chúng tôi đã đi đến quyết định treo quyền chỉ đạo Wenger vì những vi phạm quy tắc của HLV Arsenal ở trận lượt đi play-off Champion League với Udinese. Băng ghi hình đã chứng minh tất cả".
Thật thiệt thòi cho Pháo thủ thành London, bởi, với án phạt mới này, họ sẽ tiếp tục không có sự dẫn dắt của HLV ở trận lượt về khó khăn trên sân khách với Udinese vào ngày 26/8 tới.
UEFA đã cho Wenger 3 ngày để kháng án, tuy nhiên, theo các chuyên gia bóng đá, việc kháng án này tỉ lệ thành công rất thấp.
Giáo sư đang đứng trước bài toán vực dậy "con tàu đắm" Arsenal
Ở một mặt trận khác, cuối tuần qua, mặc dù được thi đấu trên sân nhà, song do thiếu vắng hàng loạt trụ cột cộng với việc thi đấu ít hơn một người ở nửa cuối hiệp hai, Arsenal đã bị Liverpool đánh bại với tỷ số 2-0. Sau khi bị các đội bóng khác “rút ruột”, Asernal đã thể hiện lối chơi nhạt nhòa. Họ không còn là Pháo thủ hoa mỹ như ngày nào nữa.
HLV người Pháp cùng các học trò đang đứng trước những bài toán khó mà họ phải giải để có thể cạnh tranh ngôi vương cùng MU và Chealsea mùa bóng năm nay.
Vương Chân