Vụ xả súng xảy ra vào trưa ngày 12/10, đúng thời điểm tiệm cắt tóc đang đông khách. Được biết nghi phạm là một người đàn ông da trắng nhưng cảnh sát chưa tiết lộ danh tính. Người này bị bắt không lâu sau đó, tại vị trí cách tiệm cắt tóc Salon Meritage khoảng 800 m, trên đường cao tốc Pacific Coast, ở thị trấn Seal Beach, phía nam Los Angeles.
Cảnh sát được báo về vụ xả súng từ một cú điện thoại khẩn cấp tới số 911. "Khi tới hiện trường, chúng tôi thấy 6 người đã chết, 3 người khác bị thương nặng. Hai người bị thương sau đó đã không qua khỏi”.
Cảnh sát đã bắt giữ một nghi can cách hiện trường gây án khoảng 2 km mà không vấp phải sự phản kháng. Họ cũng tìm thấy chiếc xe đáng nghi của hung thủ với một lượng lớn vũ khí các loại ở bên trong.Báo chí địa phương đưa tin tay súng nói trên là một cựu quân nhân. Anh ta mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau và mặc áo chống đạn khi thực hiện vụ xả súng.
"Nghi phạm có vẻ hợp tác và không chống lại cảnh sát khi bị bắt. Chúng tôi khẳng định rằng tại thời điểm đó chỉ có một nghi phạm và đó là người mà chúng tôi đã bắt giữ". Trung sĩ Steve Bowles - phát ngôn viên của cảnh sát Seal Beach cho biết.
Khi bị tấn công, hầu hết nạn nhân đều tìm cách trốn bên trong tiệm. Cả sáu người thiệt mạng đều tìm thấy bên trong tiệm làm tóc. Chỉ có duy nhất một người đàn ông đã cố chạy ra ngoài và vị bắn. Hiện ông đang trong tình trạng nguy kịch.
Vụ xả súng hôm 12/10 là vụ việc đẫm máu nhất tại Seal Beach, một thị trấn nhỏ với 25.000 dân và cách Los Angeles khoảng gần 50 km. Cảnh sát gọi đây là một cuộc tấn công thảm kịch và hiếm gặp. Seal Beach là một thị trấn ven biển "nhỏ và khá thân thiện". Theo ông Bowles, tại đây đã không xảy ra vụ giết chóc nào trong rất nhiều năm qua, cho nên đây rõ ràng là một "tình huống bất thường và bi kịch".
Nổ súng giết người hàng hoạt nay không còn là hiện tượng lạ ở Mỹ. Tuần trước, một tay súng đã giết chết 3 người tại một mỏ đá ở Thung lũng Silicon, California, trong khi 3 người khác đã bị giết tại thành phố Carson, Nevada vào tháng trước.
Hải Hiền (Theo Huanqiu)