Sáng 27/4, lực lượng thu dọn bãi biển thuộc Đội trật tự đô thị TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại tiếp tục đến các bãi biển để giải thích, tuyên truyền, vận động những người buôn bán dưới bãi biển “dọn” khỏi bờ biển, trả lại mặt bằng thông thoáng. Tuy nhiên tại đây, lực lượng tiếp tục bị người buôn bán phản kháng, ngăn cản.
Lực lượng cơ động phải có mặt để giữ gìn an ninh trật tự
Do thấy không khí quá “căng thẳng”, TP. Vũng Tàu đã điều động lực lượng cảnh sát cơ động, công an đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng khi các nhân viên trật tự đô thị tổ chức tháo dỡ tủ chứa đồ thì nhiều người lao vào xô đẩy, giành giật khiến khu vực bãi biển trở nên hỗn loạn. Nhiều tiểu thương gào thét, đòi được tiếp tục kinh doanh, bán.
Để ổn định tình hình, lực lượng chức năng dùng loa phóng thanh tuyên truyền, đề nghị mọi người bình tĩnh để xử lý vụ việc. Dù vậy nhiều tiểu thương vẫn chống đối, tiếp tục hô hào, xô đẩy cố kéo công an và nhân viên thu dọn ra khỏi khu vực để sạp hàng.
Nhiều người phản ứng quyết liệt
Đội trật tự đô thị TP Vũng Tàu cho biết: “Các dụng cụ, tủ, xe bán hàng của hộ kinh doanh đều được đội cẩu lên xe sau đó chở đến tận nhà các tiểu thương để bàn giao”.
Bà Nguyễn Thị T. (một tiểu thương) cho biết: “Thành phố cấm kinh doanh ăn uống tại bãi biển làm cả nhà tôi thất nghiệp nhưng tôi vẫn sẵn sàng di dời. Chỉ mong chính quyền hỗ trợ có công việc để làm còn lo cho gia đình”.
Dân cố "bám" bãi biển
“Xưa giờ quen buôn bán ở đây rồi, giờ dẹp đi nên vẫn sốc lắm. Không biết nay mai tôi phải làm ăn thế nào để nuôi gia đình. Trước mắt vẫn thấy bức xúc”,