Tối hôm qua, (11/4) trên đường đưa các cầu thủ tới SVĐ để đá trận tứ kết trong khuôn khổ giải Champions League với Monaco, xe chuyên chở của Borussia Dortmund đã gặp phải 3 vụ nổ gây vỡ cửa kính, làm bị thương 1 cầu thủ.
Sự việc xảy ra vào tầm 7 giờ 15 (giờ địa phương), ở quận Hoenchstem của Dortmund, cách sân vận động của đội khoảng 10km.
Cảnh sát Đức tìm thấy một lá thư ở gần nơi xảy ra vụ tấn công với dòng chữ: “hãy chịu trách nhiệm cho hành động của mình”. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích và kẻ chủ mưu đã dùng các thiết bị gây nổ nghiêm trọng.
Theo một nguồn tin, một thiết bị nổ đã được giấu trong hàng rào và được kích hoạt từ xa bởi điện thoại di động hoặc điều khiển gara. Bên cạnh đó, một thiết bị nổ khác chưa được kích hoạt cũng được tìm thấy ở khu vực xung quanh khách sạn của đội tuyển.
Lực lượng an ninh đã được bố trí khắp thành phố từ đêm hôm qua và sẽ được tăng cường ở sân vận động vào đêm trận đấu diễn ra. Cảnh sát chưa muốn kết luận quá sớm rằng liệu đây có phải là hành động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hay không. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, trận đấu sẽ được hoãn lại đến tối thứ 4.
Trả lời phỏng vấn, thủ môn người Thụy Điển của Dortmund, Roman Burki chia sẻ: “Xe vừa rẽ sang đường cái thì chúng tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Sau tiếng nổ, chúng tôi ai nấy đều cúi người xuống, ai có thể thì nằm luôn xuống sàn xe. Chúng tôi không biết liệu nó đã hết chưa”
Burki cũng chia sẻ rằng Bartra đã bị các mảnh kính vỡ đâm vào tay.
Hậu vệ 26 tuổi Marc Bartra bị thương trong vụ tai nạn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để phẫu thuật. Nhiều khả năng anh sẽ không thể tham dự trận đấu ngày mai.
Chủ tịch đội tuyển, Hans-Joachim Watzke chia sẻ rằng cả đội đang trong tình trạng bất ổn về tâm lý: “họ khá sốc với sự kiện vừa diễn ra.”
Mong là cả đội có thể lấy lại tinh thần để sẵn sàng thi đấu vào ngày mai. Trong những tình huống như thế này, Borussia sẽ cùng nhau vượt qua.”
Tôn Vỹ