Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn

Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn

Thứ 6, 20/12/2013 | 14:39
0
Rạng sáng 20/12, xe cứu thương chở bệnh nhân từ An Giang lên TP HCM chạy trên cao tốc Trung Lương đã đâm vào đuôi xe tải chở bêtông khiến 3 người chết và 2 người bị thương.

Ba người tử nạn gồm: y tá và tài xế Bệnh viện Nhật Tân (trụ sở tại huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang), một người nhà của bệnh nhân tên Ngoan (khoảng 43 tuổi). Hai nạn nhân bị thương gồm anh Bùi Tuấn Vũ (SN 1991, quê An Phú, An Giang) và Bùi Tuấn Cảnh (anh trai Vũ).

Sáng 20/12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhân trong vụ tai nạn trên là anh Bùi Tuấn Vũ và anh Bùi Tuấn Cảnh.

Xã hội - Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn

Anh Cảnh bị thương nhẹ phần đầu

Bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng cho biết nạn nhân Vũ bị chấn thương đầu, chấn thương chân phải, hiện nạn nhân đã tỉnh táo.

Hồ sơ bệnh án thể hiện nạn nhân Vũ bị xuất huyết liềm não do vết thương mới gây ra. Riêng nạn nhân Cảnh chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu và cũng tỉnh táo, nói chuyện được.

Nằm trên giường bệnh, anh Vũ cho biết: “Do tôi bị tai nạn xe máy chấn thương đầu nên được Bệnh viện Nhật Tân dùng xe cấp cứu chuyển lên TP.HCM. Đi trên xe có cô y tá chừng 50 tuổi, dượng và hai anh em tôi.

Rạng sáng 20/12, khi chúng tôi đang ngủ thì nghe một tiếng động lớn. Tôi đau đớn vì bị mắc kẹt trong xe. Sau đó, hai anh em tôi được người dân chuyển ra bên ngoài còn 3 người còn lại đều chết tại chỗ”.
Anh Cảnh cho biết: “Khi lên xe, dượng tôi được bố trí lên ngồi ở phía trước cùng tài xế còn y tá ngồi cùng với tôi ở phía sau xe, em Vũ được để trên băng ca. Tôi đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng động khá mạnh và cảm giác đau đớn. Một hồi sau mới biết xe xảy ra tai nạn ”

Xã hội - Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn (Hình 2).

Vụ tai nạn làm 3 người chết.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe cấp cứu tông vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Khi chạy trên cao tốc Trung Lương, qua địa quận Bến Lức (Long An), cách Trạm thu phí cao tốc đầu TP HCM khoảng 9 km, xe bất ngờ đâm thẳng vào đuôi ôtô tải chở 12 trụ bê tông.

Cú đâm mạnh khiến xe cứu thương bẹp dúm hoàn toàn. Tài xế Hiếu cùng nữ điều dưỡng Lâm Thị Lan (61 tuổi) và người đàn ông 40 tuổi chưa rõ danh tính chết tại chỗ, bệnh nhân Vũ và anh trai Bùi Văn Cảnh (27 tuổi) bị thương nặng kẹt bên trong được mọi người xung quanh kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe cứu thương biến dạng; nhiều kim tiêm, bình oxy, các vật dụng trên xe và máu me vương vãi khắp mặt đường. Chiếc xe tải chở bê tông chỉ trầy xước nhẹ phía sau đuôi.

Cảnh sát giao thông huyện Bến Lức cùng nhân viên cứu hộ cao tốc đã có mặt phong tỏa làn đường để xử lý tai nạn. Đến 9h30, một xe cẩu kéo xe cứu thương khỏi hiện trường, ôtô tải cũng được đưa về phục vụ điều tra.

Cũng trên tuyến đường cao tốc Trung Lương 5 tháng trước, một chiếc ô tô khách đâm vào xe tải làm 8 người chết. Khoảng 3 giờ sáng 13/6, xe tải 8 tấn do tài xế Huỳnh Tấn Phát đang chạy trên đường cao tốc hướng về TP HCM. Khi đến đoạn huyện Bến Lức (Long An) bất ngờ xe bị bể bánh, đâm vào dải phân cách rồi xe quay ngang nằm giữa đường. Đúng lúc này ôtô khách chở 16 hành khách và 3 trẻ nhỏ do tài xế Nguyễn Thanh Liêm cầm lái lao đến đến đâm trực diện vào xe tải.

Cú đâm mạnh làm hai xe bị hư hỏng. 5 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người chết trên đường chuyển viện, trong đó có tài xế. Các nạn nhân bị thương được chuyển đến các bệnh viện gần nhất để sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP HCM.

Xã hội - Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn (Hình 3).

Đuôi xe tải chỉ bị xây xước nhẹ.

Xã hội - Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn (Hình 4).

Chiếc xe cứu thương bẹp dúm phần đầu.

Xã hội - Xe cấp cứu bể bánh, 3 người tử nạn (Hình 5).

Toàn cảnh vụ tai nạn.

P.V

Tại sao Phật lại từ bỏ hết tất cả? (3)

Thứ 4, 13/11/2013 | 07:57
Mục đích giáo dục của đạo Phật là giúp con người thương yêu và hiểu biết, cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, chớ không phải bắt buộc con người chịu đựng quá mức trong phiền muộn, khổ đau.

Phó GĐ sở tử nạn qua lời con trai

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:19
Theo chia sẻ của Vinh, trước khi ra đi, số tiền mang theo người của ông Dũng rất ít. "Cả một đời tiết kiệm lo cho vợ con, lúc ra đi trong ví của ông chỉ vỏn vẹn hơn 100.000 đồng".

Nhiều uẩn khúc trong vụ nữ sinh tử nạn giữa trưa nắng

Thứ 3, 26/03/2013 | 09:30
Đã 6 tháng kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, gia đình ông Nguyễn Phú Cát vẫn chưa tin đó là sự thật. Sự ra đi quá nhanh của cô gái ngoan hiền khiến người dân phường Phúc Lợi vô cùng thương xót.

Nghệ sĩ đau buồn khi cả nhà 'Phương khói lửa' tử nạn

Chủ nhật, 24/02/2013 | 16:29
Lê Minh Phương, thường được là 'Phương khói lửa' cùng vợ, con qua đời khi ngôi nhà anh chứa đạo cụ phát nổ làm sập 4 nhà liền kề.

Đồng Nai: Nổ 'bom' hơi, một Việt kiều tử nạn

Thứ 7, 27/07/2013 | 17:30
Khi ông Nhân từ phía trong nhà chạy ra xem tiếng nổ phát ra từ đâu, cũng là lúc một khối sắt “khổng lồ” từ trên trời rơi xuống trúng đầu ông.

Tại sao Phật lại từ bỏ hết tất cả? (3)

Thứ 4, 13/11/2013 | 07:57
Mục đích giáo dục của đạo Phật là giúp con người thương yêu và hiểu biết, cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, chớ không phải bắt buộc con người chịu đựng quá mức trong phiền muộn, khổ đau.

Phó GĐ sở tử nạn qua lời con trai

Thứ 5, 03/10/2013 | 15:19
Theo chia sẻ của Vinh, trước khi ra đi, số tiền mang theo người của ông Dũng rất ít. "Cả một đời tiết kiệm lo cho vợ con, lúc ra đi trong ví của ông chỉ vỏn vẹn hơn 100.000 đồng".

Nhiều uẩn khúc trong vụ nữ sinh tử nạn giữa trưa nắng

Thứ 3, 26/03/2013 | 09:30
Đã 6 tháng kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, gia đình ông Nguyễn Phú Cát vẫn chưa tin đó là sự thật. Sự ra đi quá nhanh của cô gái ngoan hiền khiến người dân phường Phúc Lợi vô cùng thương xót.

Nghệ sĩ đau buồn khi cả nhà 'Phương khói lửa' tử nạn

Chủ nhật, 24/02/2013 | 16:29
Lê Minh Phương, thường được là 'Phương khói lửa' cùng vợ, con qua đời khi ngôi nhà anh chứa đạo cụ phát nổ làm sập 4 nhà liền kề.

Đồng Nai: Nổ 'bom' hơi, một Việt kiều tử nạn

Thứ 7, 27/07/2013 | 17:30
Khi ông Nhân từ phía trong nhà chạy ra xem tiếng nổ phát ra từ đâu, cũng là lúc một khối sắt “khổng lồ” từ trên trời rơi xuống trúng đầu ông.