Đá: Này, tháng Tư tưng bừng nhé. Tôi với ông nằm trong diện được tăng lương. Sướng chưa?
Đen: Thật hay đùa. Đừng để tôi mừng hụt nhé.
Đá: Thành phố vừa thông qua rồi. Nhưng tôi chửa kịp mừng đã bị "săm soi" rồi.
Đen: Ông bị vợ quản hầu bao à?
Đá: Cũng lạ. Cứ động đến chữ tiền là các bà ấy tinh tai thính mắt đến không ngờ.
Đen: Quá khâm phục sự nhanh nhạy của chị em.
Đá: Đây, ông đọc tin nàng vừa nhắn cho tôi đi.
Đen: Quả danh bất hư truyền. Thành phố vừa họp xong, đại biểu chửa kịp ăn trưa, bả đã biết tháng tới ông tăng lương.
Đá: Ông thấy vợ lợi hại thế nào chưa?
Đen: Tôi còn may hơn ông. Bà nhà tôi chẳng quan tâm. Nhưng chết cha, ông ơi, bà ấy cũng nhắn…
Đá: Cùng chung cảnh ngộ nhé. Cười người lúc trước…
Đen: Bao nhiêu "kìm kẹp", sống sao nổi vợ ơi.
Đá: Cứ ngỡ đàn bà không thạo tin, nhất là tin về chính trị, hội họp, nào ngờ…
Đen: Nhưng hễ động đến việc chồng được tăng thu nhập, "bắt" nhanh hơn gió.
Đá: Mà là kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM khóa IX, đại biểu vừa thông qua, vợ tôi đã hí hửng như bắt được vàng.
Đen: Các bà ấy còn biết chồng mình chuẩn đối tượng được tăng cơ.
Đá: Còn nắm rõ lộ trình tăng mới kinh.
Đen: Chắc có sự nghiên cứu kỹ mới "chốt" để ép chồng "nộp" thêm.
Đá: Đang định ém nhẹm làm quỹ đen. Giờ lộ bem, dự định lai rai dang dở.
Đen: Buồn cho một kiếp chồng! Muốn vi vu tý sao mà khó.
Đá: Nói nhỏ, nhỡ ông bán xăng, bà bán bia nghe thấy, "tăng" đồng loạt thì toi.
Đen: Ừ nhỉ, sợ mấy vị ấy "đi trước" một bước thì chỉ còn nước méo mặt ngồi khóc.
Đá: Tôi tin các cơ quan chức năng TP sẽ có biện pháp quản lý phù hợp để việc tăng lương thực sự có ý nghĩa.
Đen: Chúng mình sẽ có thêm tiền về kính cẩn "nộp" vợ!
Đá: Không "nộp" thì có mà chạy đằng trời!
Đ .Đ