Chưa bao giờ em nghĩ, mình lại rơi vào tình cảnh trớ trêu thế này. Cả đêm qua, nghĩ mà tủi thân và sốc nên em cứ ngồi khóc suốt đêm đến sáng. Trong khi ở bên cạnh em, chồng sắp cưới thì vẫn ngủ li bì sau khi đi nhậu đêm qua về cho em vài cái tát trời giáng. Nhìn chồng sắp cưới ngủ mà em thấy sợ và thất vọng biết bao. Có phải là em đang sai lầm rồi không?
Em năm nay 25 tuổi. Đến tháng 10 này 2 chúng em sẽ chính thức kết hôn với nhau. Do hai đứa cùng quê, lại cùng thuê trọ và đi làm trên Hà Nội nên chúng em mới chuyển về sống cùng một phòng trọ cách đây được 3 tháng.
Về việc chuyển về sống cùng nhau này của hai đứa cũng được bố mẹ 2 bên đồng ý. Họ bảo chuyển về sống cùng để tiện chăm sóc nhau và tiết kiệm được 1 khoản chi phí hàng tháng. Nghĩ đằng nào cũng là vợ chồng nên em cũng đồng ý.
Trước đây, khi chưa chuyển về sống chung cùng nhau, anh yêu chiều em lắm. Anh hơn em 3 tuổi và có việc làm ổn định. Anh cũng là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình và cương quyết, tâm lý trong mọi chuyện. Hầu như em muốn cái gì anh chiều cái đó. Những lúc 2 đứa bất hòa với nhau, anh đều là người làm lành trước. Em rất hạnh phúc vì có bạn trai như vậy.
Vậy mà đêm qua anh đã khiến em sốc lên sốc xuống các anh chị ạ. Chiều qua vì sắp Trung Thu nên gần hết giờ làm anh ấy gọi điện về cho em bảo tối sẽ không về nhà ăn cơm. Anh ấy đi ăn uống và hát hò với các đồng nghiệp. Anh thông báo xong thì anh tắt máy.
Thấy chồng sắp cưới gọi điện thông báo vậy nên em cũng không gọi điện cho chồng. Song đến gần 23h đêm vẫn chưa thấy anh về nên em mới gọi điện cho anh thì anh tắt máy, không liên lạc được. Dù sốt ruột, song em vẫn cố chờ. Được một lúc thì anh chủ động gọi điện thoại cho em.
Anh nói, bây giờ anh về nhà và còn bảo em cứ đi ngủ trước, anh về anh sẽ tự mở cửa vì anh có mang theo khóa. Nhưng đợi mãi, đ