Tin tức trên VOV, chiều 29/1, tại UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức công khai xin lỗi người bị giam oan Mưu Quý Sường (thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu, Lục Ngạn) bị cáo buộc tội giết vợ nhưng đã mất cách đây 5 năm.
Buổi xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, có sự tham dự của hơn 200 người gồm đại cơ quan chức năng địa phương, gia đình ông Sường và người dân quanh vùng.
Tờ Zing đưa tin, ông Trần Văn Thêm (ở Bắc Ninh) - người được minh oan sau 43 năm mang phận tử tù cũng có mặt.
Tại buổi xin lỗi, ông Dương Ngọc Sáu, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, đã đọc lời xin lỗi.
Báo Pháp luật TP.HCM cho hay, lời xin lỗi nêu rõ, tháng 9/1977, do nghi ngờ ông Mưu Quý Sường giết vợ là bà Nguyễn Thị Múi, Công an tỉnh Hà Bắc (Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mưu Quý Sường. Nhưng sau 11 năm tạm giam mà không ra được kết luận điều tra nên Công an tỉnh Hà Bắc đã thả ông.
Ông Mưu Quý Sường và người vợ kế của ông là bà Vi Thị Cú đã lặn lội khắp nơi để kêu oan. Năm 2013, ông Mưu Quý Sường mất nhưng vẫn phải mang theo nỗi oan giết vợ. Mãi đến ngày 3/1/2018, Công an tỉnh Bắc Giang mới ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Mưu Quý Sường, vì “hành vi của ông Sường không cấu thành tội giết người”.
Lời xin lỗi công khai của Công an tỉnh Bắc Giang đã thừa nhận quyết định khởi tố bị can, quyết định bắt tạm giam ông Mưu Quý Sường là sai.
Đại tá Dương Ngọc Sáu cho hay, trong thời gian tới, nếu anh Mưu Văn Lợi (con trai ông Sường) có yêu cầu bồi thường thiệt hại, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước khắc phục theo quy định pháp luật.
Bà Vi Thị Cú chia sẻ trên VOV, sau bao năm ròng rã cùng chồng kêu oan giờ đã thành công. Bà Cú nhớ lại, ông Sường trước lúc chết còn dặn dò vợ con kêu oan để con cháu được ngẩng cao đầu.
Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 9/1977, thi thể vợ ông Sường - bà Nguyễn Thị Múi được phát hiện ở con suối gần nhà. Trong lúc ông Sường cùng gia đình chuẩn bị tổ chức đám tang cho vợ thì bị công an bắt vì nghi liên quan đến cái chết của vợ.
Ông Sường bị giam hơn 7 năm, không có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian này, trong buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông bị phạt 4 năm tù. Thụ án xong hình phạt này, ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm bị bắt. Ông liên tục kêu oan sau đó nhưng không có kết quả.
Năm 2013, ông Sường qua đời do bệnh tật, dặn dò người vợ sau và các con "tiếp tục kêu oan".
Tháng 9/2016, khi biết ông Trần Văn Thêm (ở Bắc Ninh) mang thân phận tử tù suốt 43 năm được minh oan, gia đình ông Sường đến nhờ luật sư tham gia tư vấn, gửi đơn.
Sau hơn 30 năm, ông Sường được Công an tỉnh Bắc Giang xác định hành vi "không cấu thành tội phạm giết người" và tiến hành công khai xin lỗi tại UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.
V.Hương (Tổng hợp)