Cuộc sống nghèo khổ buộc các em phải từ giã cái chữ, để theo cha mẹ lên nương rẫy kiếm kế mưu sinh. Sự việc hàng loạt học sinh của trường này kéo nhau nghỉ học không rõ lý do khiến đội ngũ những người làm công tác giáo dục trên địa bàn huyện vô cùng lo lắng.
Học sinh đồng loạt nghỉ học
Thời gian gần đây, theo thông tin PV báo Người Đưa Tin nhận được, hàng loạt học sinh trường THCS Đak Jơ Ta kéo nhau nghỉ học mà không rõ lý do. Sáng 8/4, PV đã tìm đến trường THCS Đak Jơ Ta để tìm hiểu, liệu có những gì bất thường sau việc học sinh nghỉ hàng loạt này.
Theo quan sát của PV, trường THCS Đak Jơ Ta được đầu tư xây dựng khang trang, các phòng học, trang thiết bị, cơ sở vật chất như bàn ghế, quạt, điện… tất cả còn rất mới.
Thời điểm PV có mặt là buổi học chính trong tuần, thế nhưng một thực trạng đáng buồn đang hiện hữu bên trong những phòng học khang trang là khung cảnh đìu hiu, nhếch nhác, chỉ lác đác vài học sinh.
Vào giờ ra chơi, trái với khung cảnh đông vui, nhộn nhịp thường gặp, trên sân trường chỉ lác đác vài tốp học sinh ngồi trốn nắng dưới gốc cây.
Cuộc sống của gia đình các em hết sức khó khăn.
Trò chuyện với PV, ông Nguyên Văn M. (người dân sinh sống trước cổng trường) phản ánh: “Mới hôm nào, cứ sáng sớm từng đoàn học sinh người đồng bào đi bộ có, xe đạp có ríu rít kéo nhau đến trường. Nhất là vào giờ ra chơi, học sinh các lớp ùa ra sân nô đùa chạy đuổi nhau la hét ầm ĩ.
Thế nhưng, lạ thay không hiểu sao mấy hôm nay, không khí yên ắng hẳn. Giờ ra chơi cũng không nghe tiếng học sinh la ó, sân trường vắng vẻ với số học sinh được chừng phân nửa ngày bình thường. Ban đầu, tôi nghĩ chắc học sinh lớp nào đó đang được nghỉ, về sau mới nghe mọi người kháo nhau nhiều học sinh đồng bào đã nghỉ học”.