Cháu bé mới 1 tuổi, luôn phải ngước mặt và xoay mình theo nhiều hướng để nhìn. Từng giọt nước mắt kèm theo máu rỉ ra từ mắt của cháu khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi mủi lòng.
Có mặt tại Bệnh viện Trung Ương Quân đội 175 quận Gò Vấp, TP.HCM, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, cùng với đó là một bé gái có dáng hình nhỏ nhắn nhưng mang trên mình nỗi đau của bệnh tật. Căn bệnh ung bướu quái ác đang hành hạ em từng ngày.
Thấy người lạ, em Ka Jun Hê (1 tuổi, ngụ thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), núp vào lòng mẹ, ánh mắt của nhiều người đổ dồn khiến bé càng ngơ ngác.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jun Hê đang ngày ngày phải chịu cảnh đau đớn vì cục bướu quái ác xuất hiện ngay trên mắt của em.
Khối u quái ác xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé 1 tuổi
Chị K.Hền (27 tuổi, ngụ thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, mẹ của Hê) tâm sự: “Năm 2005, tôi lập gia đình. Vợ chồng tôi có một bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi và đứa út là Hê. Năm 2014, sau khi Ka Jun Hê sinh được vài ngày thì chồng tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Nỗi đau mất đi người chồng chưa nguôi ngoai thì tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình tôi khi bé Jun Hê mắc căn bệnh quái lạ. Chứng kiến những cơn đau hành hạ con mình nhưng do không có tiền đưa bé đi chữa trị nên tôi đành cắn răng chịu đựng”.
Chị cho biết, thời gian gần đây con gái thường xuyên khóc, mắt của bé bị rỉ mủ, chị được một số người chỉ bảo và cho 1 ít tiền để đưa con xuống TP.HCM khám.
Sau khi khám, các bác sĩ tại bệnh viện mắt nhận định cháu bị u nhãn cầu trái, xâm lấn cấu trúc hốc mắt trái. Cháu bé có dấu hiệu ung thư nên các bác sĩ yêu cầu gia đình chuyển viện sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
Ngày 17/6,