Sáng 30/6, dù trời Hà Nội có mưa lớn, hàng ngàn người dân vẫn tìm đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để viếng 9 liệt sĩ hy sinh trên máy bay Casa-212.
Chú Nguyễn Duy Vượng cùng 9 bông hoa sen đến viếng 9 chiến sĩ máy bay Casa-212.
Trong số những người dân ấy, chú Nguyễn Duy Vượng (60 tuổi, ở phường Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội) gây xúc động mạnh khi đến viếng các liệt sĩ, trên tay chú cầm 9 bông hoa sen hồng.
Chú Vượng chia sẻ, mặc dù không phải họ hàng, thân thích với 9 chiến sĩ nhưng bản thân cảm động trước sự hy sinh cao cả của các anh nên chú đã tìm tới để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.
Người đàn ông đã rơi lệ khi nhắc về sự hy sinh của người lính.
Những ngày máy bay gặp nạn là những ngày bản thân chú Vượng cũng như những người dân cả nước đau đớn nhất. “Tôi vẫn theo dõi từng ngày tin tức về các anh” – người dân sinh sống ở Hà Nội nghẹn lời chia sẻ.
Đến viếng các anh, chú Vượng cũng như nhiều người dân mong muốn được chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, thân nhân các liệt sĩ.
Đất nước sẽ mãi ghi công các anh, các anh sẽ hóa những cánh chim hải âu tung cánh giữa biển trời bảo vệ bình yên Tổ quốc.
Rất nhiều người dân không phải họ hàng, người thân cũng đội mưa đến viếng các liệt sĩ.
Quang cảnh xúc động tại lễ tang 9 liệt sĩ.
Rơi nước mắt khi đứng trước di ảnh các anh.