Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnh

Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnh

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:17
0
Trên một đỉnh đồi ngoại ô thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, cô bé 9 tuổi Chen Liyan phải lo quán xuyến việc nhà nhưng vẫn mỉm cười nhìn xuống thị trấn nhỏ mù sương.

"Những ngọn núi đồi vô tận, thế giới bên ngoài dưới những đám mây kia là gì?", cô bé trầm ngâm.

Đó là niềm hy vọng và nụ cười trong hoàn cảnh trớ trêu của Liyan. Đây cũng là nguồn cảm hứng để nhiếp ảnh gia Jia DaiTengFei thực hiện bộ ảnh "Cười để sống".

Khi Liyan chỉ mới 1 tuổi, mẹ của cô bé đã bỏ bố con em ra đi. DaiTengFei cho biết, đến tận bây giờ, cô bé vẫn im lặng cúi đầu và khóc khi có ai đó nhắc đến mẹ em.

Xã hội - Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnhCha của Liyan hiện đang bị bệnh lao phổi rất nghiêm trọng. Mặc dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã cố gắng hết sức để làm tốt vai trò trụ cột gia đình và chăm sóc cho người cha ốm yếu.

Mỗi ngày, em đi gánh nước, bổ củi và nấu cơm, rồi tranh thủ những lúc rảnh rỗi để làm bài tập về nhà. Trường học của em cách nhà hơn 20 phút đi bộ.

Do cha của em không thể làm việc, cả 2 phải sống tằn tiện dựa vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi 20 USD (khoảng hơn 400 nghìn đồng) một tháng.

Tuy vậy, Liyan vẫn không ngừng hy vọng về một tương lai tươi sáng cho hai cha con. Cô bé mong muốn được vào đại học, nhưng hiện tại, điều ước lớn nhất là cha khỏe hơn.

"Chỉ cần cha còn sống, em sẽ không bao giờ bỏ cha một mình", cô bé nói.

Xã hội - Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnh (Hình 2).

Xã hội - Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnh (Hình 3).

Xã hội - Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnh (Hình 4).

Xã hội - Xúc động cô bé 9 tuổi một mình chăm cha bệnh (Hình 5).

Theo Tri thức trẻ

Du học sinh Việt tiếc thương vị Tướng của nhân dân

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:03
Không thể tự mình đến số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để đặt một nhành hoa tưởng niệm là điều mà nhiều bạn du học sinh Việt tiếc nuối nhất, khi cả nước đang cùng tiễn biệt người anh hùng của chiến thắng Điện Biên năm nào.

Đã có hàng vạn bài thơ viết về Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:32
Có lẽ trong đau thương, khó có hình thức nào biểu cảm hơn Thơ. Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi Đại tướng từ trần, đã có hàng vạn bài thơ viết về Người. Trên GOOGLE tại thời điểm 5 giờ sáng ngày 12/10, tìm nội dung “thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” đã cho kết quả 3.330.000 trong 0,22 giây. Một con số khổng lồ và còn liên tục tăng trong những ngày tới...

6.000 tình nguyện viên Thủ đô phục vụ trong lễ Quốc tang

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:51
Trong 2 ngày diễn ra Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã kêu gọi 6.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế.

Chàng trai 8 năm đi phượt chỉ đường tìm hạnh phúc

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:16
Những bài học cuộc sống được đúc rút sau 8 năm đi phượt khắp thế giới được Brendan Lewis viết trên blog Fluent In 3 Months vào năm 2011. Năm nay – 2013 đã là năm thứ 10 chàng trai 31 tuổi này gắn bó với cuộc sống nay đây mai đó.

Hình ảnh đẹp của SV tình nguyện tại lễ viếng Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:58
Hình ảnh đẹp của hàng chục ngàn lượt sinh viên tình nguyện các trường ĐH,CĐ trên địa bàn Hà Nội tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

12h, cộng đồng mạng thay cờ rủ Quốc tang Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 13:52
Từ 12h hôm nay đến 12h ngày 13/10, khắp nơi trên đất nước Việt Nam sẽ nhìn thấy cờ rủ. Trưa nay, trên mạng xã hội, giới trẻ đồng loạt thay đổi avatar.

Nam sinh 9x vẽ chân dung Đại tướng khiến dân mạng xúc động

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:37
Bức chân dung được nam sinh này vẽ trong vòng 5 tiếng đồng hồ ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.

Du học sinh Việt tiếc thương vị Tướng của nhân dân

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:03
Không thể tự mình đến số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để đặt một nhành hoa tưởng niệm là điều mà nhiều bạn du học sinh Việt tiếc nuối nhất, khi cả nước đang cùng tiễn biệt người anh hùng của chiến thắng Điện Biên năm nào.

Đã có hàng vạn bài thơ viết về Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:32
Có lẽ trong đau thương, khó có hình thức nào biểu cảm hơn Thơ. Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi Đại tướng từ trần, đã có hàng vạn bài thơ viết về Người. Trên GOOGLE tại thời điểm 5 giờ sáng ngày 12/10, tìm nội dung “thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” đã cho kết quả 3.330.000 trong 0,22 giây. Một con số khổng lồ và còn liên tục tăng trong những ngày tới...

6.000 tình nguyện viên Thủ đô phục vụ trong lễ Quốc tang

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:51
Trong 2 ngày diễn ra Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã kêu gọi 6.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế.

Chàng trai 8 năm đi phượt chỉ đường tìm hạnh phúc

Thứ 7, 12/10/2013 | 08:16
Những bài học cuộc sống được đúc rút sau 8 năm đi phượt khắp thế giới được Brendan Lewis viết trên blog Fluent In 3 Months vào năm 2011. Năm nay – 2013 đã là năm thứ 10 chàng trai 31 tuổi này gắn bó với cuộc sống nay đây mai đó.

Hình ảnh đẹp của SV tình nguyện tại lễ viếng Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:58
Hình ảnh đẹp của hàng chục ngàn lượt sinh viên tình nguyện các trường ĐH,CĐ trên địa bàn Hà Nội tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

12h, cộng đồng mạng thay cờ rủ Quốc tang Đại tướng

Thứ 6, 11/10/2013 | 13:52
Từ 12h hôm nay đến 12h ngày 13/10, khắp nơi trên đất nước Việt Nam sẽ nhìn thấy cờ rủ. Trưa nay, trên mạng xã hội, giới trẻ đồng loạt thay đổi avatar.

Nam sinh 9x vẽ chân dung Đại tướng khiến dân mạng xúc động

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:37
Bức chân dung được nam sinh này vẽ trong vòng 5 tiếng đồng hồ ngay sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.