Sáng 4/2 (tức 26 tháng chạp), đoàn thanh niên Đội CSGT số 1(PC67 – Công an TP Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Minh Đức – Phó Đội trưởng dẫn đầu kết hợp cùng với lãnh đạo phường Đồng Xuân đến thăm hỏi và chúc Tết những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nơi đơn vị đóng quân.
Với hy vọng chia sẻ bớt khó khăn cùng những hoàn cảnh nghèo khó, lần lượt những gói quà trị giá khoảng 1 triệu đồng được đơn vị trao đến tận tay từng hộ gia đình.
Người dân xúc động trước những món quà dịp Tết của các chiến sĩ CSGT số 1.
Nhận được món quà ý nghĩa từ tay các chiến sĩ CSGT, các hộ gia đình bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đội nói riêng, lực lượng CSGT Hà Nội nói chung và chính quyền trước những quan tâm sâu sắc, nhớ đến người dân khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.
Trong những hoàn cảnh khó khăn được đoàn thanh niên Đội CSGT số 1 tặng quà lần này, có trường hợp cháu bé nhỏ tuổi mất cả cha lẫn mẹ phải sống với ông bà.
Chia sẻ trong buổi trao quà, Đại úy Nguyễn Minh Đức cho hay: “Món quà dù không mang nhiều giá trị vật chất song đó là tình cảm và tấm lòng chân thành của mỗi chiến sĩ trong đội với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn mà đội đóng quân.”
Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực phường Đồng Xuân hết sức xúc động trước tấm lòng của các chiến sĩ CSGT số 1.
“Đó là việc chúng ta nên làm và cần làm, nó không chỉ thể hiện sự quân tâm của lực lượng với người dân mà còn thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, tinh thần của người chiến sĩ cảnh sát giao thông với người dân.
Với món quà nhỏ chúng tôi hy vọng san sẻ phần nào sự khó khăn, động viên tinh thần các gia đình trong năm mới” – Đại úy Đức chia sẻ.
Trước