Yêu cho roi cho vọt: Thôi đừng yêu kiểu đó nữa, đã đủ đau rồi!

Yêu cho roi cho vọt: Thôi đừng yêu kiểu đó nữa, đã đủ đau rồi!

Thứ 7, 15/04/2017 | 20:11
0
Chúng ta cứ nhân danh yêu thương để mà có thể nặng lời với nhau là thứ yêu thương cưỡng bức.

Nhân nghe một anh với một chị bàn bên:

Chị: Anh nói thương em mà suốt ngày anh mắng mỏ em, quát nạt anh. Sợ chết khiếp lên được í!

Anh: Anh thương em thì anh mới thế để em tốt lên. Các cụ xưa chả nói: Thương cho roi cho vọt đấy thôi!

Bèn nghĩ: Thương nhau bằng mạt sát, quát mắng (nhát roi vọt bằng lưỡi) thế có gọi là thương không?

Không! Ít nhất là với tôi. Chúng ta cứ nhân danh yêu thương để mà có thể nặng lời với nhau là thứ yêu thương cưỡng bức. Đặc biệt là khi người ta thương đang đau đớn xiết bao. Thì thêm những đòn roi từ người thân thì thật sự sẽ đau đớn nhường nào!

Gia đình - Yêu cho roi cho vọt: Thôi đừng yêu kiểu đó nữa, đã đủ đau rồi!

  Chúng ta cứ nhân danh yêu thương để mà có thể nặng lời với nhau là thứ yêu thương cưỡng bức.  (Ảnh minh họa).

Như khi một người bạn tâm sự với ta rằng họ bị lừa dối. Ta nhân danh bạn thân, vì yêu thương nên nói thẳng, nói thật: Mày cứ sống thế thì còn bị lừa dài dài! Hay: Tao đã bảo mày rồi mà mày còn cắm đầu vào giờ kêu gì? Hoặc: Mày bị lừa là đúng rồi! Tao là nó tao cũng lừa mày!

Là đúng đấy nhưng sao mà chát đắng vậy! Bạn bè muốn nhau tốt mà nói thẳng, thuốc đắng mới giã tật, nhưng đắng quá! Chẳng biết thu được bài học nào không, chỉ thấy rằng đau càng thêm đau, cô độc quá!

Hay vì tôi là kẻ ưa ngọt quen rồi?

Nhưng góp ý cho nhau kiểu đó thì thật lòng là rất vô tình dù có lý!

Yêu cho roi cho vọt!

Để cho bạn bè mình trở nên tốt hơn!

Hay hàng chục lý thuyết khác đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ nghĩ rằng: Khi họ tâm sự với ta, có khi chẳng phải vì họ muốn ta vạch trần những điều sai của họ. Mà chỉ là tâm sự để giải toả. Mà chỉ là để dốc ruột nói ra cảm xúc trong họ. Thế nên, điều họ cần, ngay lúc ấy, không phải là chỉ cho họ cái họ sai. Mà cái họ cần là một vòng tay ôm, một sự lắng nghe.

Yêu cho roi cho vọt không chắc là sai với nhiều người. Chỉ là không đúng với tôi! Bởi ngay cả khi bạn bè tôi sai, điều đầu tiên cần làm là cho họ thấy họ có tôi ở bên và cùng họ tìm cách sửa cái sai đấy. Cùng họ chứ không phải là chỉ cho họ.

Yêu cho roi cho vọt có thể là cách để mọi người chứng tỏ tình yêu, còn tôi, nó chỉ là làm tổn thương thêm cho bạn bè!

Tôi chẳng biết ý nghĩa của từ bạn thân mà mọi người vẫn đang lưu truyền trên mạng. Rằng bạn thân là đứa luôn vùi dập mình trong mọi hoàn cảnh nhưng khi mình cần, nó sẽ là người sẵn sàng xông tới!

Không! Tôi thì chỉ nghĩ rằng là bạn thân hay nói yêu thương một ai đó hãy bắt đầu và duy trì sự lắng nghe nhau. Một khi không lắng nghe nhau thì mọi ý nghĩa đều chẳng có giá trị!

Yêu cho roi cho vọt, với tôi, nó giống như sự bạo hành nhân danh tình yêu vậy! Không ai bảo là chúng ta không nên nói thật nhé! Chỉ là nói thật kiểu nào, lúc nào và như thế nào! Thuốc dẫu đắng và phải uống thì xin hãy giúp họ bằng những cách uống thuốc để vị đắng, dẫu không thay đổi bản chất được, thì cũng có thể giúp ngta tiếp nhận bằng sự an lòng!

Bởi, lúc ấy, biết không, họ cũng đang đau lắm!

Hoàng Anh Tú

Cùng tác giả

Bí quyết thu hút "nửa kia" của cô nàng có chồng "bước ra từ ngôn tình"

Thứ 6, 01/10/2021 | 20:18
Đừng vội vàng với những điều tạm bợ bạn, vì bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Cua lại vợ bầu: Phụ nữ, nếu chọn nhầm hãy chọn lại!

Thứ 6, 15/02/2019 | 08:03
Sau khi xem bộ phim Việt làm mưa làm gió tại các phòng chiếu và đọc bài viết “Cua lại vợ bầu” hay “Câu lại vợ bừa”, tôi nghĩ mình cần phải đáp trả một vài quan điểm.

Những người thầy đi qua đời tôi: Dì ghẻ

Thứ 6, 17/11/2017 | 16:06
20/11 là ngày mọi thế hệ học trò tri ân thầy cô của mình. Tôi cũng vậy, tôi dành nguyên ngày 20/11 để ở bên “người thầy đầu tiên” cũng là người mẹ thứ hai của mình.

Món ngon mỗi ngày: Công thức tự làm tương ớt cay, ngon chuẩn vị

Chủ nhật, 22/10/2017 | 09:00
Để làm được món tương ớt cay, ngon chuẩn vị ngay tại nhà, bạn chỉ cần chuẩn bị và làm theo công thức sau...

Món ngon mỗi ngày: Cách làm thịt gà rang lá chanh thơm phức, đưa cơm

Thứ 6, 29/09/2017 | 08:30
Thịt gà rang lá chanh là món dễ làm, dễ "lấy lòng" người thưởng thức. Nếu bạn chưa biết hôm nay ăn gì thì hãy làm ngay món này để "cứu cánh" nhé.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Anh nông dân đều tay thu lãi 1 tỷ đồng nhờ nuôi con đặc sản "to bự"

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:30
Nhờ chịu khó anh nông dân ở Quảng Ninh đã biến diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang đầu tư mô hình trang trại nhờ ý tưởng độc đáo, đều tay thu lãi 1 tỷ/năm.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.