Yêu một chàng trai xây dựng – là anh

Yêu một chàng trai xây dựng – là anh

Thứ 7, 23/02/2013 | 20:46
0
Mình yêu nhau khi cả hai còn chưa vào đại học. Cứ nghĩ đó chỉ là tình yêu trẻ con nhưng mình vẫn bên nhau vượt qua mọi khó khăn đến bây giờ đó thôi.

Yêu anh có biết bao người nói nọ nói kia. Anh biết không hôm qua anh hàng xóm nói với em:” Yêu trai xây dựng em sẽ phải chịu thiệt nhiều đấy, nhất là yêu xa.”

Khi em giận người ta sẽ không dỗ dành em như những chàng trai khác, trong đầu họ chỉ có bê tông cốt thép thì lấy đâu ra những lời ngon ngọt, trai kĩ thuật nói chung và trai xây dựng nói riêng thường khô khan lắm.

Người ta là kĩ sư, mà lại là kĩ sư xây dựng, khi đi học thời gian làm đồ án nhiều hơn thời gian bên em, khi đi làm thời gian bên bàn nhậu sẽ nhiều hơn thời gian bên em. Em có chịu được cảnh sau này nhiều đêm phải ngồi chờ chồng về, mà khi về anh ta lại trong tình trạng say khướt không?

Và có một điều nữa là trai xây dựng rất đào hoa, đi đâu cũng thấy có người yêu hết. Em có muốn san sẻ tình cảm chứ thế không?

Xã hội - Yêu một chàng trai xây dựng – là anh

Em đã nghĩ nhiều nhiều lắm… và em nhận ra rằng:

Đâu phải ai là trai xây dựng nào cũng khô khan đâu anh nhỉ? Anh vẫn động viên em khi buồn, vẫn thường quan tâm em để em không thấy cô đơn. Vẫn cùng em đạp xe qua con đường thơm mùi hoa sữa lưa thưa, dịu nhẹ. Đôi khi chỉ một tin nhắn: “Anh nhớ em” đã khiến em ấm lòng đến lạ. Ai bảo trai xây dựng khô khan chứ.

Anh là kĩ sư xây dựng, là một kiến trúc sư tương lai, anh phải dành nhiều thời gian cho đồ án để anh có thể hoàn thành tốt và kịp chương trình học, để anh không mất thêm một kì học mà sớm có thêm thời gian bên em. Em hiểu, dân xây dựng phải biết uống vì công việc, vì người ta nói những người làm được việc là giải quyết công việc trên bàn nhậu mà. Thương anh lắm ấy chứ vì công việc, vì gia đình. Thời gian chờ anh so với những vất vả anh phải trải trong công việc em so sao được. Nhưng nếu vì công việc thì cũng vừa phải thôi anh nhé, ngày nào về nhà cũng say khướt em chịu không được đâu đấy.

Em hiểu rằng dân xây dựng đa số đào hoa bởi họ thường thiếu thốn tình cảm, vì thế em sẽ bù đắp cho anh nhé, để đi đâu anh cũng nhớ tới em, và chỉ mình em thôi, để em không phải “san sẻ” anh cho ai, để anh biết rằng ở nơi đâu em cũng luôn dõi theo anh, luôn yêu và nhớ anh.

Và cuối cùng em muốn anh biết rằng em rất tự hào về anh chàng trai xây dựng à, chính anh và đồng nghiệp của mình đã, đang và sẽ làm nên những công trình tô điểm cho đất nước. Em hãnh diện khi nói với mọi người rằng:” Em yêu một chàng trai xây dựng – Là anh.”

Aren Dương