Sự việc xảy ra vào thứ 3, tại thành phố Lucknow của Ấn Độ. Một thiếu nữ trẻ đã đánh gã đàn ông quấy rối mình đến khi hắn phải quỳ lạy cô cầu xin tha thứ. Sau đó cô gái mới chịu giao gã đàn ông đó cho cảnh sát.
Cô gái cho biết, gã đàn ông đã định lạm dụng tình dục cô trong khi cô đang cố gắng ngủ trưa trên mái nhà của mình. Cô đã phải cầu cứu tổ chức Lữ đoàn đỏ - tổ chức của phụ nữ chuyên giúp đỡ và bảo vệ những trường hợp như của cô.
Họ đã cùng nhau lôi gã đàn ông đó xuống và quay video trong khi cô ‘dạy dỗ’ gã đàn ông kia một bài học.
Đây không phải là lần đầu tiên một cô gái dạy dỗ gã đàn ông định quấy rối mình.
Tháng trước, một nữ sinh trung học tại Pilibhit, bang Uttar đã xuất hiện trong một đoạn phim được quay ở đồn cảnh sát. Nữ sinh này xắn tay áo, đánh tới tấp gã đàn ông quấy rối cô trên đường đến trường bằng chiếc giày của mình trước mặt viên cảnh sát. Viên cảnh sát tỏ thái độ ủng hộ hành động của nữ sinh này.
Một vụ lạm dụng tấn công tình dục tại thành phố Delhi năm 2012 đã gây rúng động Ấn Độ. Hàng ngàn người đã xuống đường để phản đối và tham gia thắp nến tưởng nhớ nạn nhân. Tổ chức Lữ đoàn đỏ đã ra đời từ đó, tập hợp một nhóm các phụ nữ chung mục đích nâng cao nhận thức về quyền cho phụ nữ ở Ấn Độ. Bảo vệ những người phụ nữ không bị lạm dụng và giúp họ chữa chạy những biến chứng tâm lý sau khi bị tấn công, lạm dụng.
Phong Lan