Yêu râu xanh hiếp dâm con rồi dùng dao chém mẹ

Yêu râu xanh hiếp dâm con rồi dùng dao chém mẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Sau khi nhờ bà ngoại cháu T. đi mua rượu, hắn đã lôi cháu bé vào nhà và thực hiện hành vi đồi bại.

Những ngày này, người dân thôn 2, thôn 3 xã Định Thành (Yên Định, Thanh Hóa) đang xôn xao về vụ yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 13 tuổi và chém trọng thương mẹ nuôi cháu. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, vụ án đã được chuyển lên công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối tượng Nguyễn V.H, (SN 1976, tại thôn 3 (Định Thành, Yên Định) người đã gây ra vụ việc trên nổi tiếng là sâu rượu trong làng. H. đã có vợ con nhưng gia đình đó tan nát cũng chỉ vì con ma men sai khiến.

Pháp luật - Yêu râu xanh hiếp dâm con rồi dùng dao chém mẹ

Căn nhà của mẹ con chị M, cháu T

Tội chồng tội

Chúng tôi gặp chị N.T.M và con gái tại bệnh viện đa khoa huyện Yên Định (Thanh Hóa) khi người đàn bà này đang điều trị vết thương từ vết chém ngày 12/5. Mặc dù đã được tích cực điều trị nhưng do bị chém đứt gân nên tay phải của chị M. chỉ có thể cử động nhẹ, không co duỗi được. Cháu N.T.T, con gái chị M. cũng là nạn nhân chính trong vụ án đang ngồi ở một góc giường. Đã mấy ngày trôi qua nhưng cháu vẫn không dám rời khỏi mẹ. 13 tuổi nhưng T. gầy và đen, nhỏ hơn nhiều so với độ tuổi của mình. Cháu bé có phần ngây ngô, thật thà. Được mọi người động viên, cháu T. kể lại câu chuyện buồn của mình khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Mẹ con chị M. hiện đang sinh sống tại thôn 2, xã Định Thành, Yên Định. Chị M. (SN 1966) là con út trong một gia đình có đông anh chị em. Do lỡ duyên, người đàn bà này ở vậy nuôi dưỡng mẹ già. Đến năm 1999, khi chị M. đang đi bán kem thì vô tình nhặt được cháu N.T.T trên một bãi bồi ở ven sông Nông Giang. Thương đứa trẻ sơ sinh còn khát sữa, chị đem về nhà chăm sóc. Khi ấy, do cuộc sống khó khăn nên người đàn bà này phải bế cháu bé đi khắp nơi tìm những người vừa đẻ con trong làng để xin sữa cho con bú. Có thời gian, hai mẹ con chị phải bồng bế nhau đi ăn xin, sống qua ngày. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cháu T. lớn lên nhưng không được nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa. Suốt ngày, cháu chỉ quanh quẩn ở nhà với người bà năm nay đã gần 90 tuổi, mắt mờ chân chậm. Khi T. đến tuổi đi học, chị M. cũng cố gắng đưa con đến trường nhưng T. không học được nên đành cho cháu ở nhà. Hằng ngày, chị M đi hái thuốc, trong khi đó cháu T ở nhà giúp bà cơm nước và phơi thuốc.

Tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên bình nhưng đâu có ngờ tai họa lại đổ sập vào gia đình chị. Ngày 12/5, khi chị M. đi làm đồng chỉ còn 2 bà cháu ở nhà thì có Nguyễn V. H là người thôn 3 đến nhà chơi. Được biết, H. vốn là chỗ quen biết với anh D. (anh trai chị M). Người đàn ông này từng có một đời vợ nhưng đã ly thân. Nghe chị M. có cô cháu gái ở miền Nam về nên hắn muốn nhờ chị M. mối lái giúp. Thi thoảng, H. lại kiếm cớ để sang nhà chị M. chơi, uống chén rượu. Thấy cháu T. có vẻ ngây ngô, nên H. đã sinh bụng để ý nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Hôm đó, thấy chỉ có 2 bà cháu ở nhà, H lập tức nảy sinh ý định đê hèn. Y đưa cho bà cụ 20 nghìn đồng nài nỉ nhờ đi mua rượu ở thôn bên rồi nhanh chóng dụ dỗ và cưỡng hiếp cháu T. ngay trên chiếc phản trong bếp. Thấy cháu T kêu la, H đã dọa giết và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại lần thứ hai. Vừa lúc đó thì chị M đi làm về. Quá bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến tên yêu râu xanh đang hãm hại con gái nuôi, chị M đã hô hoán và la mắng H. Tên yêu râu xanh thản nhiên mặc quần áo rồi đi ra ngoài hỏi lại: "Cháu làm gì đâu mà cô chửi cháu khốn nạn?". Nói xong, H. đến cuối sân định dắt xe ra về nhưng bị chị M đã giữ lại. Sau một hồi giằng co với chị M. không được, H. chạy vào bếp lấy dao ra đe dọa: "Bà không để tôi đi thì tôi chém!". Tưởng H. chỉ dọa nhưng không ngờ y chém thật. Đến khi người cháu họ chạy đến, thấy chị M. máu loang đầy tay mới hô hoán lên để bà con chạy sang giúp đỡ. H. đành bỏ lại chiếc xe và trốn về. Đến chiều cùng ngày, Nguyễn V.H đã bị công an huyện Yên Định bắt giữ.

Thượng tá Lê Văn Ngọc, phó trưởng phòng công tác chính trị công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và nhạy cảm vì liên quan tới trẻ vị thành niên nên chúng tôi càng phải thận trọng trong quá trình điều tra để đem ra xét xử đúng người đúng tội”.

Pháp luật - Yêu râu xanh hiếp dâm con rồi dùng dao chém mẹ (Hình 2).

Tấm phản nơi Hoàng giở trò đồi bại với cháu T

Chân dung kẻ thủ ác

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn V.H là con thứ trong một gia đình có 4 anh em. Trái với những thành viên khác trong gia đình, lớn lên H. không chuyên chú vào việc học hành, làm ăn mà chỉ đam mê men rượu. Cứ nỗi khi uống rượu, hắn lại dở cái thói Chí Phèo, gặp ai cũng chửi, kể cả cha mẹ mình. Những người dân trong làng kể lại, có lần thiếu tiền mua rượu, H.về xin tiền bố nhưng bị bố mắng. Cơn điên nổi lên, hắn còn cắt đứt dây võng ông cụ đang nằm. Bị ngã xuống đất cộng với tuổi già, bố H. đã mắc bệnh tai biến mạch máu não, không lâu sau đó thì mất.

Chị Xuân, một người dân kể lại, H. cũng có thời gian nhập ngũ. Tưởng môi trường quân đội sẽ giúp y cai được tật nghiện rượu của mình, nhưng về làng y lại chứng nào tật nấy. Khi giải ngũ, hắn về quê lấy vợ. Được biết là người cùng làng chịu thương chịu khó. Cô không những biết chăm sóc gia đình mà còn đẻ cho hắn một cậu con trai kháu khỉnh tên L. Khi chúng tôi đến nhà anh trai H. cháu bé đang chơi với các con của bác. Cháu bé năm nay đã 12 tuổi, trông trắng trẻo và hiền lành. Thấy mọi người cứ chỉ vào mình để nói chuyện của bố, mắt cháu cũng đượm buồn. Mẹ H. năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, đang sống với con gái tại thành phố, nghe tin con mình gây tội ác, đã vội vã trở về...

Trở lại với đối tượng Nguyễn V.H, sau khi lấy vợ sinh con, thời gian đầu y cũng chăm chút làm ăn, theo chân bạn bè ra thành phố làm thuê kiếm sống. Nhưng miếng cơm manh áo nơi đất khách không đủ đắp đổi qua ngày, H. lại trở về quê làm ruộng. Chính thời gian làm việc tại thành phố này mà H. quen biết với anh D.. Về sau, thỉnh thoảng H. vẫn liên lạc, rủ anh D. đi làm thợ hồ ở một vài nơi.

Nhiều người dân cho biết, chính con ma men trở thành nguyên nhân gây tan nát gia đình H. Chỉ vì cái tật rượu chè mà vợ chồng hắn thường xuyên mâu thuẫn. Hàng xóm đã quá quen với cái cảnh vợ H. ôm đứa con thơ về nhà mẹ đẻ. Nhưng, cứ mỗi lần giận nhau, nghe H. dụ ngon dụ ngọt vợ con hắn lại trở về. Tuy nhiên, khi cháu L. được 1 tuổi rưỡi thì vợ chồng H. ly thân cũng vì cái thói rượu chè của hắn. Trước đó, mẹ, anh trai và các em gái của hắn dành dụm được một khoản tiền cho hai vợ chồng vay để làm ăn nhưng H. cũng đem đi uống rượu hết.

Một mình ở trong căn nhà rộng thênh thang, H. lại càng thỏa sức rượu chè. Không có công ăn việc làm ổn định nên H. thường xuyên phải sống nhờ vào anh em. Để có tiền mua rượu, những đồ đạc có giá trị trong nhà hắn cũng đem đi bán. Khi các đồ đạc đã đội nón ra đi hết con sâu rượu này lại đến xin tiền anh trai và các cô em gái. Khi đi làm thợ, được anh D. kể cho chuyện cô cháu gái của mình từ miền Nam ra chơi nên hắn lập tức nhờ anh D., chị M. mai mối. Ngày 12/5, sau khi nhậu nhẹt xong, hắn phi xe máy đến nhà chị M. để hỏi thăm, nhờ vào "chuyện mai mối". Thấy chị M. đi vắng nên hắn đã thực hiện hành vi đồi bại của mình. Người dân xã Định Thành đều có chút cảm thông với gia cảnh của H. nhưng mọi người đều tở ra rất phẫn nộ với tội ác của y. Anh K. hàng xóm của mẹ con cháu T giận dữ cho biết: "Tôi gì có thể tha được chứ làm nhục một cháu gái đáng thương như vậy là không thể được. Chúng tôi mong muốn pháp luật phải xử lý nghiêm minh vụ án này để làm bài học cho những kẻ có lối sống bê tha, bất chấp đạo lý!".

Đỗ Huệ


Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.