2 sản phụ bị liệt sau sinh mổ

2 sản phụ bị liệt sau sinh mổ

Thứ 6, 23/08/2013 | 16:29
0
Được tiêm thuốc gây mê để mổ sinh tại Bệnh viện huyện Lục Yên, 2 sản phụ Hoàng Thị Thu (SN 1983) và chị Nguyễn Mỹ Liên (SN 1990) Lục Yên - Yên Bái đã bỗng dưng bị liệt, không có khả năng đi lại được nữa.

Tại Khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai, 2 phụ sản Thu và Liên bị liệt chân sau khi sinh đang phải điều trị. Anh Thang Quang Mơ, chồng sản phụ Thu cho biết, khi biết vợ sắp sửa đến ngày sinh nên gia đình đã đưa chị Thu đến bệnh viện Đa Khoa Lục Yên (Yên Bái) để khám, chuẩn bị các điều kiện, thủ tục cần thiết trước khi sinh.

Đến ngày 9/8 chị Thu chuyển dạ, tại đây, các bác sĩ chẩn đoán và chỉ định chị Thu phải đẻ mổ. Khoảng 16h cùng ngày, chị Thu chuyển lên bàn mổ. Đến khoảng 16h 30 thì ca mổ đẻ được thực hiện xong, sản phụ và con được an toàn.

Xã hội - 2 sản phụ bị liệt sau sinh mổ

Chị Hoàng Thị Thu đang phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thế nhưng 2 ngày sau đó, chị Thu nhận thấy ở hai chân có cảm giác bị tê, liệt và dần dần khó cử động được. Thấy vợ kêu bị tê, liệt chân nên anh Mơ đã báo cáo tình hình sức khỏe vợ mình với bệnh viện. 3 ngày sau, đôi chân chị Thu không thể cử động được nữa. Ngày 12/8, các bác sĩ bệnh viện Đa Khoa Lục Yên đã làm thủ tục chuyển sản phụ thu xuống bệnh viện Bạch Mai để chữa trị.

Dù đã được điều trị, chăm sóc tận tình của các bác sĩ và người nhà nhưng đến nay bệnh tình của Thu có chiều hướng ngày một xấu hơn. Chị Thu nhớ lại “trước khi chuẩn bị mổ đẻ, tôi có được bác sĩ Yên, trưởng khoa ngoại bệnh viện Đa Khoa Lục Yên tiêm cho một mũi gây tê. Sau khi tiêm xong mũi tiêm thì 2 chân có cảm giác tê, liệt và co quắp lại”. Được biết, đây là lần thứ hai chị Thu đẻ mổ tại bệnh viện này nhưng lần sinh thứ nhất “mẹ tròn, con vuông”.

Bi đát hơn tình trạng của chị Thu là chị Nguyễn Mỹ Liên.Vào khoảng ngày 7/6, chị Liên đẻ mổ tại bệnh viện Đa Khoa Lục Yên. Tại đây, trước khi sinh, chị Liên cũng được các bác sĩ tiêm cho 1 mũi gây tê. 3 ngày sau mổ đẻ, đôi chân Liên bỗng dưng bị liệt.

Xã hội - 2 sản phụ bị liệt sau sinh mổ (Hình 2).

Chị Nguyễn Mỹ Liên cũng bị teo chân sau khi mổ sinh.

Ngày 12/6, các bác sĩ tại bệnh viện huyện, tỉnh hội chẩn và kết luận chị Liên bị liệt 2 chi dưới nên đã làm các thủ tục để người nhà đưa Liên xuống điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Chị Liên được điều trị khoảng 20 ngày tại Khoa thần kinh bệnh viện Bạch Mai nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tiếp đó, chị Liên được chuyển sang Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện này để điều trị cho đến nay. Thế nhưng, đôi chân chị ngày càng teo tóp, nhỏ dần lại.

Một sự “trùng lặp” mà chúng tôi ghi nhận từ hai sản phụ này có những biểu hiện về tình trạng bệnh và sức khỏe giống nhau. Cụ thể, hai chân bị liệt, teo tóp dần. Sức khỏe ngày càng yếu, mọi sinh hoạt hằng ngày đều không thể tự mình thực hiện được. Một điều nữa, đây là 2 sản phụ đều được đẻ mổ, được bác sĩ của bệnh viện Đa Khoa Lục Yên tiêm thuốc gây tê trước khi mổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra với 2 sản phụ thì gia đình họ hết sức hoang mang và lo lắng. 2 cháu nhỏ (con 2 sản phụ) không được mẹ nuôi nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoàn cảnh gia đình 2 sản phụ rất khó khăn. Anh Hoàng Đình Tuân, chồng sản phụ Liên cho biết, 2 vợ chồng anh làm nông, từ khi vợ bị liệt nên anh phải xuống Hà Nội để chăm sóc vợ 24/24. Về phía bệnh viện Đa Khoa Lục Yên bước đầu đã hộ trợ cho gia đình chị Liên được 15 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Công, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lục Yên cho biết: Liều thuốc mà các bác sĩ tiêm cho 2 sản phụ Thu và Liên là thuốc gây tê. Sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc Bệnh viện huyện Lục Yên đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Sở Y tế Yên Bái cũng đã lập đoàn kiểm tra sự việc.

Ông Công cho biết, ban giám đốc Bệnh viện huyện Lục Yên đã yêu cầu các ca trực để xảy ra sự việc làm giải trình. Tuy nhiên, trách nhiệm của các cá nhân liên quan còn phụ thuộc vào kết quả thanh tra của Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

Theo Dân trí

Người nhà bệnh nhân vạ vật 'hành xác' ở bệnh viện

Thứ 5, 22/08/2013 | 15:56
Giữa cái nóng ngột ngạt, nhiều người nhà bệnh nhân phải chịu cảnh nằm, ngồi vạ vật tại các bệnh viện lớn.

Bắt khẩn cấp cựu giám đốc bệnh viện tham ô hàng tỉ đồng

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:16
Với cương vị là giám đốc bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, bà Thật bắt tay với kế toán của bệnh viện dùng nhiều thủ thuật tham ô số tiền hàng tỉ đồng.

Công bố danh sách lãnh đạo bệnh viện Hoài Đức bị khởi tố

Thứ 3, 20/08/2013 | 15:11
Chiều 20/8, Công an Hà Nội chính thức công quyết định khởi tố bị can 10 đối tượng ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức liên quan đến vụ “nhân bản” xét nghiệm. Theo đó, Giám đốc bệnh viện này có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức bị điều tra thiếu trách nhiệm

Thứ 3, 20/08/2013 | 15:38
Trong 10 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ "nhân bản" kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức có ông Nguyễn Trí Liêm (Giám đốc Bệnh viện), bà Nguyễn Thị Nhiên (Phó giám đốc, trực tiếp phụ trách khoa xét nghiệm).

Người rừng: Sau cuộc sống ở rừng sâu là... bệnh viện

Thứ 3, 20/08/2013 | 14:46
Sau gần nửa tháng từ trong rừng sâu trở về làng, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi) vẫn chưa thật sự hòa nhập với cuộc sống hiện tại. “Người rừng" cha (tức ông Thanh) vẫn phải sống trong bệnh viện từ lúc rời rừng đến nay.

Bị trộm 20.000 USD tại Bệnh viện Chợ Rẫy?

Thứ 2, 19/08/2013 | 14:44
Chỉ ra ngoài vài phút và khi trở vào phòng bệnh, một người nhà bệnh nhân tá hỏa khi toàn bộ số tiền mang theo đã không cánh mà bay.

Kỹ nghệ 'rửa' tiền bảo hiểm ở Bệnh viện Hoài Đức

Thứ 5, 15/08/2013 | 15:38
Càng đi sâu vào điều tra, PV báo Nguoiduatin.vn càng được nghe những thông tin gây "sốc" về người đứng đầu bệnh viện đa khoa Hoài Đức - Nguyễn Trí Liêm.

Nổ súng tự tử trong bệnh viện sau khi vợ sinh con

Thứ 4, 14/08/2013 | 11:01
Một ông ở Houston nổ súng tự tử trong bệnh viện vào chiều ngày Chủ nhật, chỉ ít giờ sau khi bà vợ sinh con. Các giới chức y tế quận Harris cho biết ông này tên là Michael Carl Nobles.

Bệnh nhân chết, người nhà phá bệnh viện, đánh bác sỹ

Thứ 3, 13/08/2013 | 13:56
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 12/8, tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh. Khi bệnh nhân sốc phản vệ sau đó tử vong, người nhà đã bức xúc đập phá bệnh viện, đánh bị thương nhiều y, bác sỹ.