Chị Trần Thị H. (47 tuổi, Bộ Đội Thông Tin tỉnh đội Lạng Sơn) sau khi được ghép tạng từ bệnh nhân chết não, chị H. đã và đang hồi phục rất nhanh.
Chị H. xúc động: “Tôi rất cảm thông với nỗi đau của gia đình thanh niên chết não và xin chia buồn với gia đình. Thông qua báo chí tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bệnh nhân bị chết não đã hiến tạng để những người mắc bệnh như tôi có cơ hội sống và khỏi bệnh.
Tôi cũng xin chân thàn cảm ơn các y bác sĩ trong bệnh viện đã hết lòng chữa trị cho tôi trong suốt 8 năm vừa qua. Cảm ơn tất cả những y bác sĩ đã tham gia ghép thận cho tôi.
Tôi mong rằng những người không may mất đi có thể hiểu và đăng ký hiến tặng nội tạng cho bệnh viện để cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội được chữa trị”.
Những bệnh nhân được ghép tạng đã tỉnh.
Chị Hoàng Như Phương (Vợ bệnh nhân Trần Nam T. 36 tuổi, chiến sĩ Cảnh sát biển) cũng cho biết: Nhờ được ghép tim từ bệnh nhân chết não mà bây giờ chồng chị đã có thể tỉnh lại.
Trước tấm lòng nhân ái của gia đình bệnh nhân bị tai nạn, chị vô cùng cảm động. Chị Phương nói: “Không gì có thể nói hết sự biết ơn đến gia đình bệnh nhân chết não. Hiện tại gia đình rất muốn đến thăm và cảm ơn họ. Nhưng các bác sĩ khuyên bây giờ họ đang trong lúc tang gia bối rối nếu có gì cần thiết thì thông qua bệnh viện chứ chưa nên đến”.
Chị Phương khẳng định: “Đợi ít hôm nữa họ nguôi ngoai trước nỗi đau mất mát người thân, gia đình tôi sẽ đến để thắp hương, thăm hỏi và cảm ơn những ân nhân ấy”.
Chị Phương vô cùng cảm ơn gia đình thanh niên đã hiến tạng.
Anh Vũ Xuân C. (49 tuổi, bộ đội hậu cần Sơn La) cũng được ghép thận từ bệnh nhân chết não. Anh C. vô cùng biết ơn gia đìn