Phiên tòa xét xử vụ án giết người được mở tại TAND TP. Hà Nội với khá đông người tới dự. Vụ án có 3 bị cáo, trong đó Đỗ Văn Việt (SN 1998, trú ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội) là hung thủ chính, ra tay đoạt mạng bị hại là anh Nguyễn Anh M. (SN 1989), người cùng huyện với các bị cáo.
Các bị cáo trong giờ tuyên án.
Hai bị cáo đồng phạm với Việt là Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Quý Tú (SN 1993), đều ở Sóc Sơn, Hà Nội.
Qua giọng đọc đanh thép của vị đại diện viện kiểm sát, tội trạng của nhóm đối tượng trên được thể hiện như sau:
Vào chiều 7/9/2015, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Quý Tú rủ nhau tới một quán bia ở thôn Thạch Lỗi nhậu nhẹt. Cùng thời điểm ở bàn bên cạnh, các anh Nguyễn Anh M. (SN 1989), Lê Văn Hòa (SN 1985), Nguyễn Quý Việt (SN 1989) đều trú ở huyện Sóc Sơn và một số bạn bè cũng đang ăn nhậu.
Do có quen biết nhau nên anh Hòa gọi với sang: “Tôi là anh trai của Việt đây” với ý định hai bàn giao lưu với nhau cốc bia cho thân mật. Nào ngờ, sự việc trở lên phức tạp khi mà Dũng bắt bẻ câu nói trước của anh Hòa: “Em ở cùng làng với anh Việt sao không biết anh Việt có anh em ruột hay không?”, khiến anh này tức tối nên lè nhè chửi bới lại.
Đúng lúc này, Đỗ Văn Việt (là cháu họ Dũng) phóng xe máy vụt qua quán bia liền bị Dũng gọi vào rồi kể lại sự việc. Nghe xong, Việt chẳng nói chẳng rằng mà ngồi “tu” ực hết cốc bia, sau đó lạnh lùng ra về.
Hiểu ý nhau, Dũng, Tú cũng lập tức đứng lên thanh toán tiền rồi đi về trước. Thế nhưng chỉ một lúc sau ba đối tượng này đã tụ tập tại ngã tư đường làng, trên tay Việt lăm lăm thanh kiếm Nhật sáng loáng rồi cả bọn kéo nhau tới quán bia để “trả thù”.
Vừa tới nơi, nhóm này đã hùng hổ tiến thẳng tới bàn anh Hòa. Việt vừa túm tóc, vừa kề lưỡi kiếm vào cổ đối phương và gằn giọng: “