Học được nhiều điều từ công việc bưng bê
Một cô gái làng chài trở thành Á hậu, Lệ Hằng chắc chắn đã trải qua không ít khó khăn?
Thật ra gọi là khó khăn thì cũng không đúng, đó giống như thử thách và điều kiện bắt buộc mỗi người phải vượt qua để trưởng thành hơn. Đôi khi nhìn lại, Hằng cũng tự hỏi không biết mình đã vượt qua những giai đoạn ấy như thế nào, nhưng nếu không có thử thách, con người sẽ không thể hoàn thiện bản thân được.
Được biết, tuổi thơ của Lệ Hằng khá vất vả, từng phải phụ giúp cha mẹ đánh bắt cá. Hẳn chị có nhiều điều không thể quên trong những năm tháng ấy. Lệ Hằng hãy chia sẻ đôi điều?
Khi Hằng còn nhỏ, gia đình Hằng không mấy khá giả nên phải phụ giúp cha mẹ những việc mà Hằng có thể làm. Trẻ em ở quê Hằng ai cũng phụ cha mẹ đánh bắt cá, vì đó vừa là nghề vừa là công việc mang lại thu nhập cho gia đình. Nếu hỏi có vất vả không, Hằng nghĩ mình làm việc để phụ gia đình thì không thể gọi là vất vả được. Và, Hằng cũng chỉ phụ được những việc lặt vặt mà thôi.
Hằng nhớ, năm 12 tuổi, một cơn bão lớn ập đến, lúc đó cha Hằng đang đánh bắt cá ngoài xa, còn Hằng và mẹ thì ở nhà cùng mọi người chống chọi với cơn bão. Khi ấy Hằng vừa lo cho cha, vừa sợ nhà bị sập, cảm giác ấy vẫn còn ám ảnh Hằng đến bây giờ, không sao quên được.
Thông thường ở miền biển, con trẻ thường không được đến trường mà phải bươn trải cuộc sống để giúp đỡ bố mẹ, nhưng Hằng lại được học hành đến nơi đến chốn, bố mẹ dường như đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô con gái út?
Hồi còn nhỏ, Hằng được cha mẹ cho đi học, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Giờ lớn lên mới biết là cha mẹ đã thương và lo cho mình cỡ nào. Cha mẹ không chỉ đặt kỳ vọng mà còn mong Hằng có cuộc sống hạnh phúc hơn cha mẹ.
Quãng thời gian lên Sài Gòn học chắc cũng không dễ dàng với Lệ Hằng. Chị từng tiết lộ, 18 tuổi phải làm công việc bưng bê để kiếm tiền. Lệ Hằng hãy chia sẻ về quãng thời gian này?
Thật ra thì khi là sinh viên, ai cũng muốn làm thêm một công việc nào đó để trang trải phí sinh hoạt, đỡ đần gia đình lại có tiền rủng rỉnh túi. Với Hằng, bưng bê có gì đâu, giống như ở nhà mình bưng đồ phụ cha mẹ thôi mà. Thời gian đó giúp Hằng học được nhiều thứ, nhất là cách sống vì môi trường ở Đà Nẵng hoàn toàn khác với Sài Gòn.
Trong những ngày tháng đầu ở chốn phố thị Sài thành, một cô gái nghèo, xinh đẹp như Lệ Hằng phải đón nhiều cám dỗ lắm phải không? Chị đã làm gì để vượt qua?
Hằng nghĩ rằng có cám dỗ hay không là do bản thân mình có đủ bản lĩnh để vượt qua và đối diện. Nếu mình vững lòng thì không có điều gì gọi là cám dỗ cả.
Lệ Hằng từng thổ lộ, ước mơ của chị là thoát nghèo. Phải chăng vì lý do đó mà chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ?
Không đâu, không phải vì muốn thoát nghèo mà Hằng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thời điểm tham gia cuộc thi, gia đình Hằng đã có điều kiện hơn rồi. Hằng đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để thử thách bản thân và lưu giữ kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.
Không kiểm soát được nhịp đập trái tim
Hiện tại, cuộc sống của Hằng thế nào?
Mặc dù gia đình Hằng đã sang Mỹ định cư, chỉ còn một chị ở lại Việt Nam với Hằng nhưng không vì thế mà cuộc sống bị tẻ nhạt. Hằng vẫn vô cùng vui vẻ với công việc của mình, gặp gỡ bạn bè, nói chung là cuộc sống hiện tại của Hằng rất ổn về mọi thứ.
Hoa hậu không phải là một nghề, nhưng các cô Hoa hậu luôn xinh đẹp, quyến rũ với váy áo hàng hiệu, người ta tự hỏi các cô kiếm tiền ra sao. Hằng thì sao?
Mỗi người có một công việc riêng và Hằng cũng vậy. Hiện tại, Hằng không muốn chia sẻ quá nhiều về công việc của mình. Đến một thời điểm nào đó, Hằng sẽ tiết lộ cùng mọi người.
Nhiều bạn trẻ hiện này thích hưởng thụ, ngại lao động; muốn mọi thứ sẵn có, ngại tìm tòi khám phá. Nhiều bạn trẻ đang bị lười đi. Hằng có thấy như vậy? Cũng là một người trẻ, Hằng có lời khuyên gì?
Hằng không dám phán xét điều gì đó về người khác, nhưng Hằng cho rằng tuổi trẻ thì nên làm nhiều. Bởi, nó vừa là trải nghiệm vừa để hoàn thiện bản thân từng ngày. Quan trọng nhất, làm việc để biết quý trọng đồng tiền và yêu cha mẹ mình hơn.
Chị rất kín chuyện riêng tư, đặc biệt là tình cảm. Chị có thể chia sẻ đôi điều với độc giả?
Hằng thích giữ những chuyện riêng tư cho riêng mình, nhất là chuyện tình cảm. Với Hằng, đó là quãng trời riêng. Vì vậy, Hằng xin phép không đề cập đến vấn đề này.
Một chàng trai thế nào sẽ khiến chị loạn nhịp?
Là phụ nữ nên tất nhiên Hằng sẽ bị chinh phục bởi những chàng trai ga-lăng, thông minh, biết quan tâm, lo lắng cho người yêu. Với một chàng trai như thế, Hằng sẽ chẳng thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim.
Chị kỳ vọng điều gì khi nói đến hôn nhân?
Hằng chỉ mong mình có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên chồng và các con.
Tại sao Hằng lại tham gia Cuộc đua kỳ thú. Với sự khốc liệt của gameshow thực tế này, Lệ Hằng không ngại mình sẽ đánh mất hình ảnh của một Á hậu sao?
Cuộc đua kỳ thú là chương trình rất thú vị, đòi hỏi về thể lực lẫn trí tuệ. Nhiều người thắc mắc liệu rằng hai cô gái như Hằng và Hen có đủ sức để thi hay không. Nhưng, chưa vào cuộc thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên cứ chờ xem chương trình sẽ rõ. Đã chấp nhận tham gia chương trình thì tất nhiên Hằng cũng lường trước được hình ảnh khi lên sóng có khả năng sẽ bị “xấu” đi. Nhưng, đây là chương trình truyền hình thực tế mà, mọi thứ đều tự nhiên, nếu đôi lúc khán giả có thấy Hằng khác so với thường thấy thì hy vọng khán giả sẽ bỏ qua cho Hằng nhé. Vì tham gia một cuộc đua khốc liệt thế này thì chuyện bộc phát cảm xúc là điều bình thường. Hằng hy vọng tuổi trẻ của mình sẽ thú vị hơn nhờ Cuộc đua kỳ thú.
Cảm ơn Hằng về cuộc trao đổi thú vị!