Indonesia là một trong hai đội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng (6 bàn). Sức mạnh tấn công của họ như thế rất đáng gờm. Song, đúng với triết lý công làm thủ phá. Đội bóng xứ Vạn đảo phòng ngự lỏng lẻo và để lọt lưới tới 7 bàn.
Trước trận bán kết lượt đi với Việt Nam, HLV Riedl mất 2 trung vệ trụ cột do vấn nạn thẻ phạt. Trong bối cảnh được chơi trên sân nhà, đá thế thủ lại không phải ưu điểm, Indonesia chắc chắn sẽ chơi tấn công để tìm kiếm một kết quả có lợi.
Điều này nghĩa là, cuộc đối đầu giữa những cầu thủ săn bàn đội bạn và tuyến hậu vệ Việt Nam đặc biệt đáng chú ý.
Văn Thanh – Evan Dimas
Vài ngày trước khi cuộc so tài diễn ra, Evan Dimas từng tuyên bố Indonesia mạnh hơn Việt Nam. Tinh thần của cầu thủ sinh năm 1995 cũng lên rất cao, đặc biệt sau khi giúp đội nhà lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết. Dimas đi bóng nhanh, có xu hướng bó vào trung lộ chắc chắn sẽ khiến Văn Thanh phải làm việc mệt mỏi.
Ở vòng bảng, Văn Thanh có nhiều “đất diễn” trên mặt trận tấn công. Giờ là lúc khả năng phòng ngự của anh được kiểm chứng.
Đình Đồng – Vermasyah
Vermasyah được gắn với biệt danh “Messi Indonesia”. Chỉ cao 1m62, nhưng tiền vệ 25 tuổi có thừa sự khéo léo và nhanh nhẹn để khuynh đảo hàng thủ đối phương. Vermasyah từng tỏa sáng, góp công tiễn Singapore về nước. Trong một ngày đẹp trời, cầu thủ này đủ sức chơi bùng nổ và mang tới những lợi thế nhất định cho đội nhà.
Rõ ràng, trách nhiệm đặt lên vai Đình Đồng rất lớn. Cần chơi tỉnh táo và không ngoan, Đình Đồng mới có thể khóa chặt mũi nhọn đối phương.
Quế Ngọc Hải – Boaz Solossa
Đã 30 tuổi nhưng Solossa vẫn tràn đầy sinh lực. Tiền đạo đội trưởng Indonesia hoạt động rộng, đặc biệt nguy hiểm trong vòng 16m50, thậm chí, sẵn sàng đội phá, tác chiến độc lập nếu cần.
Khi hàng thủ Việt Nam mất Đình Luật, vai trò của Quế Ngọc Hải càng trở nên quan trọng. Cuộc đối đầu giữa trung vệ triển vọng và “hung thần” xứ Vạn đảo, nói không quá, là mấu chốt của cả trận đấu.
Xuân Trường – Lilipaly
Giữ vai trò nhạc trưởng, cả Xuân Trường và Lilipaly đều giúp những đường lên bóng của hai bên trở nên uyển chuyển, thanh thoát. Sự khác nhau giữa họ nằm ở phong cách chơi. Nếu Xuân Trường có điểm trội ở khả năng chuyền dài, thì Lilipaly thường xuyên dâng cao, cố gắng đi bóng tìm khoảng trống cho đồng đội.
Bản lĩnh trận mạc của Lilipaly rất đáng sợ. Ngôi sao gốc Hà Lan lại sở hữu thể lực dồi dào. Khi đội bạn chủ trương dâng cao, vùng hoạt động với Xuân Trường bị hạn chế phần nhiều. Nhìn chung, trước mắt tiền vệ Incheon sẽ là 90 phút không hề dễ dàng.
Trần Anh