Đá bán kết lượt đi AFF Cup trên sân nhà, Indonesia dĩ nhiên là đội có lợi. Sau thành tích vượt qua vòng bảng một cách bất ngờ, thầy trò HLV Riedl muốn đi sâu hơn nữa tại giải.
Theo tờ Goal phiên bản Indo, cuối buổi tập chiều 30/11 trên sân vận động Pakansari, chiến lược gia người Áo đã dành ít phút để trả lời phỏng vấn truyền thông. Tại đây, ông cho biết Việt Nam gần như không có điểm yếu, đồng thời tin rằng, nếu muốn thắng, các học trò phải tận dụng tối đa những cơ hội có được.
“Việt Nam là một đội bóng có chất lượng tốt. Nhìn tổng thể, họ gần như không có điểm yếu. Cả phòng ngự lẫn tấn công đều rất đáng gờm. Chúng tôi muốn đi tiếp tới trận chung kết. Vì thế, chúng tôi phải tận dụng được những cơ hội để đánh bại họ”.
Nói về dự tính của mình trước cuộc so tài sắp tới, HLV Alfred Riedl tuyên bố sẽ thắng 1-0, bởi như thế là đủ để đội bóng của ông sáng “cửa” làm nên chuyện:
“Việc được chơi trên sân nhà ở lượt đi giúp đội có nhiều lợi thế. Trước hết, chúng tôi phải giữ sạch lưới, sau đó sẽ hướng đến việc ghi bàn. Thắng 1-0 là tỷ số giúp chúng tôi có nhiều cơ hội đi tiếp”.
“Chúng tôi sẽ dùng nhiều cách để đả bại Việt Nam. Tôi cũng biết rằng Việt Nam mạnh hơn một chút so với Indonesia”, chiến lược gia 67 tuổi nói thêm.
Trước đó, tại buổi tập đầu tiên của Indonesia ở Pakansari, HLV Riedl từng nổi đóa khi thấy sự xuất hiện của một chiếc flycam trên bầu trời. Thiết bị ghi hình này có thể là “vũ khí” theo dõi những chiêu bài chiến thuật của đội bóng xứ Vạn đảo.
Theo ông Riedl, âm thanh từ flycam làm các cầu thủ mất tập trung. Nhà cầm quân kỳ cựu thậm chí còn hét lớn: “Biến khỏi đây đi! Ai đó hãy sử dụng flycam này bên ngoài, không phải trong sân”.
Liên quan đến tình hình nhân sự của Indonesia, chỉ có 21 cầu thủ tham gia tập luyện trong buổi tập gần nhất. Boaz Solossa và Ferdinand Sinaga không xuất hiện trên sân.
Trường hợp của đội trưởng Solossa được cho là chưa rõ ràng. Tiền đạo này liên tục nôn mửa và khả năng kịp bình phục thể trạng để tham dự trận bán kết lượt đi vẫn còn bỏ ngỏ.
Trần Anh
(Theo Goal)