Cháu vốn sinh ra ở một vùng quê, cách đây 4 năm cháu có đỗ cao đẳng và lên Hà Nội học. Cuộc sống sinh viên xa gia đình , môi trường và hoàn cảnh sống khác với những gì cháu đã từng sống ở quê.
Quãng thời gian khi còn là sinh viên, cháu có yêu một người và trót quan hệ với người đó. Cháu biết điều đó là dại dột nên cháu cũng muốn sau này cháu và anh ấy sẽ đến với nhau.
Lúc đầu thì anh ấy cũng rất quan tâm tới cháu, còn đưa cháu về thăm gia đình anh ấy. Tuy nhiên, gia đình anh ấy biết cháu và anh ấy không hợp tuổi nên đã ngăn cấm, về sau thì anh ấy nói muốn chia tay vì gia đình không đồng ý. Cháu rất buồn nhưng cũng không thể làm gì khác được, chỉ suy nghĩ là nên cố gắng vì công việc rồi sau này sẽ tìm được người hiểu và thông cảm cho mình.
Ảnh minh họa.
Thời gian gần đây thì gia đình cũng giục rất nhiều vì cháu cũng đến tuổi lấy chồng và gia đình cũng mai mối cho cháu vài anh gần nhà. Nhưng cháu cũng khá do dự và phần vì tính cách cũng không hợp nên cháu không đồng ý. Bố mẹ cũng muốn cháu sớm lập gia đình nhưng điều mà cháu lo lắng nhất hiện nay là chuyện quá khứ cháu đã từng quan hệ và không còn trinh nữa.
Vấn đề này cũng được bàn luận khá nhiều trên mạng, cháu cũng đã suy nghĩ là nếu cháu nói ra có thể người chồng sắp cưới không chấp nhận được điều đó, hoặc là sự đã rồi, để khi cưới nhau rồi anh ấy có biết thì với những người rộng lượng họ có thể bỏ qua và quan tâm tới bản chất con người mình hơn. Nhưng cháu cũng rất sợ họ không chấp nhận được hoặc bị ép phải chấp nhận vì đã lỡ cưới rồi, nhưng sau này cuộc sống gia đình cũng chẳng mấy dễ chịu, vợ chồng lúc nọ lúc kia anh ấy lại mang ra đay nghiến hoặc không tôn trọng mình thì cũng mệt mỏi.
Cháu rất cần một lời khuyên từ các chuyên gia là trong trường hợp này cháu phải xử lí thế nào