Giết người vì cuồng ghen
Ngày 20/3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hà Minh Thành (20 tuổi, ngụ ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tù chung thân; bị cáo Phạm Nhựt Đỉnh (19 tuổi, ngụ ấp Tường Hưng, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) 13 năm tù cùng tội Giết người.
Theo nội dung vụ án, tối 10/11/2016, Thành nhìn thấy bạn gái đi ăn cùng với một nhóm thanh niên tại một quán nhậu trên đường Đinh Tiên Hoàng (thuộc phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) nên nổi máu ghen. Thành rủ Đỉnh đi đánh ghen và được Đỉnh đồng ý. Sau đó, cả hai phục kích sẵn bên ngoài, chờ nhóm thanh niên rời khỏi quán sẽ ra tay. Khi nhóm thanh niên đi cùng với bạn gái của Thành vừa ra khỏi quán, cả hai chặn xe, dẫn đến xô xát.
Lúc này, Đỉnh đưa cho Thành một con dao mang sẵn trong người. Thành dùng dao đâm trúng cổ Trương Văn Hoài T. (21 tuổi, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) khiến T. gục ngay tại chỗ. Thấy T. bị đâm, Trần Quốc Th. (23 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bạn học của T.) chạy đến can ngăn cũng bị Thành đánh trọng thương.
Gây án xong, Thành và Đỉnh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, T. đã tử vong.
Ngay sau đó, vụ việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Từ tin báo, Công an phường 8 (TP.Vĩnh Long) có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời tổ chức truy bắt hung thủ.
Ngay trong đêm, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi cũng được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành. Nạn nhân T. bị đứt động mạch chủ trên, đứt phổi gây mất máu cấp dẫn đến tử vong, riêng Th. được điều trị tại bệnh viện với thương tích 16%. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cơ quan công an xác định nhóm của Thành đã gây ra cái chết cho nạn nhân nên truy bắt đối tượng.
Bỏ lại ước mơ sang Nhật
Biết lực lượng trinh sát đang ráo riết truy lùng, 2 ngày sau (12/11/2016), đối tượng Thành đã đến công an địa phương đầu thú. Sau đó, đối tượng Thành được di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Qua công tác điều tra và dựa trên các chứng cứ có liên quan đến vụ án, cơ quan công an xác định hành vi của Đỉnh đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm giết người nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỉnh.
Ông Trương Văn Tám (58 tuổi, cha ruột nạn nhân T.) cho biết: “Đêm đó, tôi nghe tin T. bị giết, cả nhà đều bàng hoàng nhưng vẫn cố gắng đến hiện trường để mong nhìn mặt con trai lần cuối. Đến nơi, tôi nghe những người bạn của T. thuật lại, T. bị một nhóm thanh niên chặn xe rồi sát hại".
Theo lời ông Tám, T. hiền lành, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Vĩnh Long, không lâu nữa là T. ra trường. T. là con trai út trong gia đình có 5 chị em, 4 người chị gái của T. đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, gia đình nghèo khó. Dù vậy, các chị của T. vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho T. có cơ hội học tập, nhằm thực hiện giấc mơ sang Nhật làm việc, mong thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, giấc mơ ấy của T. sẽ vĩnh viễn không thực hiện được.
Ông Mai Thành Lợi, Trưởng ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít nhận xét, gia đình T. sống nề nếp, luôn chấp hành đúng theo quy định pháp luật tại địa phương. Nhiệm kỳ trước, ông Tám, cha của T., từng đảm trách chức trưởng ấp, nhưng vì điều kiện sức khỏe nên ông đã nghỉ. Vụ việc T. bị sát hại đã khiến cả xóm bàng hoàng, đồng thời đã đến gia đình nạn nhân động viên, chia buồn.
Qua tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, Hà Minh Thành rất ít khi có mặt tại địa phương, cứ đi đi về về nhưng không rõ làm gì ở đâu. Thành là con út trong gia đình có 2 anh em, anh trai của Thành hơn Thành 2 tuổi đang làm công nhân với cha mẹ tại TP.HCM, thi thoảng mới về thăm quê một lần.
Theo người thân của Thành, Thành có phần ỉ lại, mỗi tuần đều nhận tiền từ cha mẹ để tiêu xài nên không chịu làm ăn rồi sa đà hư hỏng.
Thanh Lâm